THỨ TƯ TUẦN THỨ I –
THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU
KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 1, 29-39
LỜI CHÚA : Mc 1, 38
Người bảo các ông :
“Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng
ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”
SUY NIỆM :
Nối tiếp bản văn ngày
hôm qua, có thể coi đây như một ngày sứ mạng của Chúa Giêsu tại Capharnaum: Rao
giảng, Trừ quỷ và Cầu nguyện.
Trình thuật chia làm
ba cảnh: buổi trưa, chữa bệnh cho bà mẹ vợ ông Simôn và bà phục vụ các Ngài (29-31);
buổi chiều, chữa nhiều kẻ ốm đau đủ thứ bệnh tật và trừ quỷ (32-34); Sáng sớm
hôm sau, Ngài tìm nơi hoang vắng cầu nguyện, rồi Ngài rời khỏi đó và đi khắp
miền Galilê tiếp sứ vụ rao giảng và trừ quỷ (35).
Để hiểu rõ được hành
vi có liên quan đến sứ mệnh Mêsia của Chúa Giêsu, theo tâm thức của người xưa
bệnh tật được quan niệm như là một dấu chứng của tội lỗi. Như thế, việc chữa
lành bà mẹ vợ của ông Simôn cũng như nhiều người bệnh đến vào buổi chiều, minh
chứng quyền năng của Chúa Giêsu trên các quyền lực Sự Dữ và Sự Chết. Đây chính
là Đấng Mêsia mang đến dấu chỉ về Vương Quốc của Thiên Chúa đang đến.
Mặc dù làm việc cật
lực để phục vụ dân chúng, Chúa Giêsu luôn dành thời giờ đặc biệt để cầu nguyện
với Chúa Cha và Ngài cần suy nghĩ về tính nghiêm trọng và khẩn cấp của sứ mệnh
Ngài. Các môn đệ đi tìm kiếm Chúa (36), vì mọi người cũng đang tìm Chúa (37),
nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở họ vấn đề then chốt trong sứ mạng Ngài: “Chúng ta hãy
đi nơi khác….”. Mục đích của Ngài đem tin mừng ơn cứu độ đến với mọi người.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho mọi
dân mọi nước được đón nhận tìn mừng cứu rỗi của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét