Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

ĐẾN VỚI CHÚA

THỨ NĂM TUẦN THỨ II – THƯỜNG NIÊN
TUẦN LỄ CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HỢP NHẤT
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 3, 7-12
LỜI CHÚA : 3, 10
“Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.”
SUY NIỆM :
Trong một bản văn ngắn ngủi, Marcô trình bày một quang cảnh nhộn nhịp như đô hội, nói lên tương quan giữa Chúa Giêsu và dân chúng. Họ từ các thành thuộc vùng đất Do thái đến với Chúa như một vị danh y, thậm chí mang một niềm tin mộc mạc: chỉ cần sờ vào Ngài lập tức mọi bệnh tật đều khỏi (10).
Vô tình Chúa Giêsu trở thành nạn nhân của quyền năng chữa lành của Ngài. Không phải thế, đối với Chúa các phép lạ chỉ là dấu chỉ hỗ trợ cho giáo huấn của Ngài. Dấu chỉ ấy được trao ban cho kẻ có lòng tin; chúng không được phép gây cho gây dân chúng niềm hy vọng lệch lạc về thế giới không còn sự dữ ở ngay cõi trần này.
Sứ mệnh ưu tiên hàng đầu của Chúa Giêsu là loan báo Vương Quốc Thiên Chúa. Không thể để dân chúng mù lòa chỉ biết ham chuộng những điều kỳ lạ. Nguy hiểm hơn, ở đoạn cuối ma quỷ còn tung hô: “Ông là Con Thiên Chúa !”. Cao rao danh Chúa bây giờ chưa đúng lúc. Như trước đây Chúa Giêsu cấm không cho nó tiết lộ.
Các tước hiệu dành cho Chúa Giêsu, chân lý về thân thế thần linh sâu thẩm khôn dò của Ngài chỉ có thể toát lên trọn vẹn sau cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Hiện giờ vẫn luôn là “bí mật về Đấng Mêsia”.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho mọi người có chung một niềm tin vào Chúa Kitô hiệp nhất nên một, vì Chúa là cùng đích, là gia nghiệp của cuộc đời chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét