THỨ HAI TUẦN THỨ III – MÙA VỌNG
THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ, LINH MỤC, TIẾN SĨ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 21, 23-27
LỜI CHÚA : Mt 21, 25
“Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có ? Do Trời hay do người ta ?”
SUY NIỆM :
Cuộc chạm trán với các Thượng tế và Kỳ mục đã xảy ra, khởi đầu từ sự tranh cãi về uy quyền của Chúa Giêsu bằng câu hỏi kép: thứ quyền hành nào thôi thúc Ngài giảng dạy và chữa bệnh ngay cả nơi đền thánh, và ai cho phép Ngài hành động như vậy (c.23).
Tuy nhiên qua cách vặn lại “bởi trời” hay “bởi người ta” (c.25), vấn đề giản hóa một cách tài tình đáng sợ: Chúa Giêsu được Thiên Chúa ủy thác hay chỉ là một người mang đầy tham vọng trần thế điên rồ nhất. Thay vì trả lời, Chúa Giêsu chuyển đi câu hỏi của các ông sang trường hợp của Gioan Tẩy Giả, và nhường cho họ câu kết luận.
Đây không phải cách né tránh trả lời, nhưng Ngài chỉ nhằm đặt vấn đề vào đúng vị trí bao gồm hai khía cạnh: Sứ mệnh Gioan chuẩn bị cho sứ mạng Chúa Giêsu, và sứ mạng Gioan có thông dự vào việc loan báo Nước Trời. Như thế, nói về Gioan tức là thực sự nói về Chúa Giêsu.
Mặt khác, để hiểu về một số sự tình thì phải có kinh nghiệm về nó. Khi Gioan và Chúa Giêsu tự cho rằng các Ngài mang đến ơn cứu độ của Thiên Chúa qua con đường hoán cải thì chỉ có những kẻ hoán cải mới có thể xác minh lời tự thị của các Ngài.
“Chúng tôi không biết” câu trả lời của họ thoạt nghe có vẻ họ dối lòng, nhưng quả thực chứa đựng một phần sự thật. Sự thực là vì họ không mở lòng đón nhận các đề nghị của Gioan và Chúa Giêsu. Làm sao Chúa có thể giải thích nền tảng uy quyền của Ngài cho kẻ chẳng hề có kinh nghiệm!
Về điều này, giữa sự hiểu biết thuần trí các lời dạy của Chúa và việc nhìn nhận Ngài là Đấng có đầy đủ uy quyền trên những kẻ đi tìm kiếm nguồn sống và Thiên Chúa vẫn còn một khoảng cách xa vời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin uốn nắn lòng trí chúng con tin yêu và trông cậy Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét