Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

THI HÀNH Ý CHÚA CHA


THỨ BA TUẦN III – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 21, 28-32
LỜI CHÚA : Mt 21, 29
Nó đáp: “Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.”
SUY NIỆM :
Dụ ngôn “hai người con” làm sáng tỏ xã hội tôn giáo thời Đức Giêsu: Một, những người tự cho mình công chính đại diện: các thượng tế và kỳ mục; Hai, người tội lỗi, không tuân giữ lề luật: người thu thuế và gái điếm. Chúa Giêsu đánh động ý thức phản tỉnh của các tư tế và trưởng lão về hành vi tôn thờ Thiên Chúa của họ.
Vẫn cùng một lời lẽ ôn tồn, người cha nói với hai con trai mình: “hãy đi làm vườn nho” (28). Đứa con lúc đầu trả lời “không” nhưng sau đó hối hận và đã đi làm thì tốt hơn đứa con dạ dạ vâng vâng mà rồi chẳng làm gì cả.
Chúa chất vấn họ là ai, ai làm theo ý Cha mình (31). Thực sự con người bị phán xét theo hành động chứ không phải theo “dự định” thường hay thay đổi của mình.
Các thượng tế và kỳ mục đồng thanh trả lời (31). Trớ trêu thay ! lời họ trở ngược chống lại họ. Dựa vào tiêu chuẩn này, Chúa Giêsu bảo họ: "những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (31), một giới mà bị đánh giá là thua kém họ về địa vị tôn giáo và luân lý.
Lý do Chúa Giêsu đưa ra (32): Gioan Tẩy Giả sống trong con đường công chính và giảng dạy người ta những gì phải làm để được trở nên công chính, phù hợp với điều Thiên Chúa chờ mong nơi loài người, người tội lỗi đã làm còn họ thì không, đó là ăn năn hoán cải. Bởi đức tin căn cứ trên việc làm chứ không phải tư tưởng hay lời nói.
Như thế, ngay từ hôm nay, nhờ lòng sám hối và canh tân, đám người tội lỗi ấy đã thay chỗ của họ để nhập thành một dân tộc mới mà Thiên Chúa sẽ cho triển nở thành vương quốc vĩnh cửu.
CẦU NGUYỆN ;

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức chúng con mau mắn thi hành giới răn Chúa dạy, Amen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét