Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

LOAN BÁO TIN MỪNG CHO MỌI LOÀI THỌ TẠO


NGÀY 3 THÁNG 12 - THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC
BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 16, 15-20
LỜI CHÚA : Mc 16, 15
“Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
SUY NIỆM :
Lần cuối cùng trước khi về trời, Chúa Giêsu hiện ra với mười một tông đồ, sai các ông đi rao giảng và kèm theo những dấu chỉ hỗ trợ.
Sự loan báo Tin mừng nhất thiết phải đi kèm với việc trở lại đạo: phải tin. Phép Rửa đến sau như một đăng quang cho kẻ có đức tin, và đức tin quy tụ họ vào cộng đoàn cứu rỗi. Đức tin và phép rửa không thể tách rời.
Đồng thời, tự nó cũng không tách họ ra khỏi con đường cứu độ mà họ quyết tâm dấn bước. Kẻ nào từ chối đức tin, với ý thức và tự do, khi đã biết đến Tin mừng, kẻ ấy tự kết án với chính mình vậy (c.16).
Những dấu lạ được ban cho kẻ có lòng tin: trừ quỷ, nói tiếng lạ (c.17), cầm rắn và uống thuộc độc, và chữa bệnh (c.18). Người tín hữu sẽ có Thiên Chúa ở với, giúp họ chống trả sự ác và tội lỗi để trở nên thánh thiện như Ngài.
Họ có khả năng diễn đạt chân lý Tin mừng bằng ngôn ngữ mà mọi người có thể hiểu đó là tình yêu. Những mưu ma chước quỷ cám dỗ không thể chia rẽ họ ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa. Và tình thương của họ sẽ giúp cho người nghèo đói, bệnh tật, bị ruồng bỏ, nên ấm áp và hạnh phúc trong lòng.
Sứ mạng loan báo Tin mừng được truyền lại cho mọi người tín hữu. Họ không nhất thiết phải đi xa hay cần nói nhiều lời, chính cuộc sống thi hành ý Chúa Cha trong đời họ sẽ là lời loan báo Tin mừng hữu hiệu và sống động nhất.
Thánh Phanxicô Xavier được mừng kính hôm nay là một mẫu gương tuyệt vời.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin chúc lành cho các công cuộc truyền giáo của Hội thánh, và xin cho mọi người tín hữu ý thức sứ mạng loan báo Tin mừng để sống xứng đáng chứng nhân Nước trời, Amen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét