Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

RAI ĐI RAO GIẢNG

 


THỨ BẢY TUẦN I – MÙA VỌNG

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 9,35.10,5a.6-8
LỜI CHÚA : 10, 7
Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.
SUY NIỆM :
Đoạn Tin mừng cho thấy việc thi hành nghĩa vụ: Ra đi rao giảng mà không có quyền lợi: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (8b).
Câu 9,35 như diễn tả kết thúc toàn cảnh sứ vụ của Chúa Giêsu. Câu 10,1 là sự chuyển tiếp quyền năng và lòng thương xót của Ngài, đối với nhân loại, đã trao ban cho các môn đệ.
Chúa Giêsu sai các ông lên đường, và các sứ giả lặp lại cùng một sứ vụ của Ngài: công bố “Nước Trời đã đến gần” (4,17), và thực hiện những dấu hiệu lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã từng làm: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ”(6-8).
Việc thi hành này hoàn toàn vô vị lợi, cho không, vì rằng chính họ đã chẳng có gì, tất cả nhờ Thiên Chúa ban cho (7-8).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con được nhận ân huệ tuyệt vời là biết Chúa, xin giúp chúng con chia sẻ niềm vui ấy với những người mà chúng con gặp gỡ hằng ngày, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét