31/12 - NGÀY THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
THÁNH SILVESTER I, GIÁO HOÀNG
KHỞI ĐẦU TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 1,1-18
LỜI CHÚA : Ga 1, 1
“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.”
SUY NIỆM :
Đây là lời tựa sách Phúc Âm của thánh Gioan, trình bày căn tính của Chúa Giêsu Kitô, nguồn gốc mầu nhiệm của Ngài, là đức tin, là cốt tủy sách tin mừng của Gioan, phần còn lại chỉ là những chi tiết mở rộng, quảng diễn.
Tạm phân thành bốn đoạn: (1) theo mạch lạc ca ngợi sự vĩnh hằng của Ngôi Lời; (2)sự hiện diện sáng ngời của Người bên cạnh loài người; (3) Người ngự đến giữa dân tộc Do thái; (4) và Người nhập thể trong Con Người của Chúa Giêsu.
Khởi đầu từ Thiên Chúa, nhiệm xuất bởi Cha và luôn hướng về Thiên Chúa, Chúa Giêsu là Ngôi Lời, là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành; điều được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng (c.1-4).
Đến đây, thế giới phân ra làm hai cực: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng chiếu soi bóng tối, nhưng bóng tối không diệt được ánh sáng (c.5).
Tương tự, sự nhập thể đánh dấu sự hội nhập của Ngôi Lời vào trong lịch sử. Sự gặp gỡ quyết định của Người với loài người và với dân tộc Do thái: kẻ khước từ, người đón nhận.
Tất cả mặc khải này là do chính Người, Chúa Giêsu, Ngôi Lời, cho chúng ta biết (c.18).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin mở tâm hồn và lý trí chúng con yêu chuộng ánh sáng, ham muốn sự thật, để đời sống ngày càng được thăng tiến, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét