Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020

QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA Ở VỚI NGƯỜI


THỨ HAI TUẦN THỨ II – MÙA VỌNG

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 5, 17-26
LỜI CHÚA : Lc 5, 20
“Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi."
SUY NIỆM :
Trình thuật không nói rõ thời gian và địa điểm, nhưng giáo huấn và việc chữa bệnh mà quyền năng của Chúa khiến Ngài thi hành đều được nhấn mạnh.
Ngoài ra còn xuất hiện đám đông thính giả và giới thẩm quyền về giáo lý từ các làng mạc miền Galilê, Giuđê, và từ Giêrusalem. Nổi bậc nhất là đức tin cộng đồng của nhóm đi với người bại liệt và tính cả chủ nhà (c.18-19).
Giữa phép lạ chữa lành và cuộc tranh luận về quyền năng của Chúa Giêsu (c.18-25) có một mối liên hệ mật thiết, bởi vì việc chữa bệnh sẽ là dấu chỉ của quyền năng Chúa Giêsu trên tội lỗi. Ngài tuyên bố tha thứ, bởi vì, do lòng tin tưởng của bệnh nhân và của những người bạn đồng hành đã sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ ấy.
Thấy thế mấy người Pharisêu và luật sĩ vừa thắc mắc là ai vừa nhận xét là phạm thượng. Và ai có quyền tha tội ngoại trừ Thiên Chúa (c.21). Đúng thế. Chúa Giêsu không qua cung cách thống hối của Đền thờ và nhờ hy lễ đền tội (Lc 4,1-5,13), cũng không theo nghi thức dùng nước như Gioan Tẩy Giả đã làm.
Kết cục hoàn hảo. Anh bại liệt đứng dậy vác chõng ra về, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa, đám đông cũng hòa theo. Họ còn chứng thực: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ! "
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, dù yếu đuối tội lội, xin cho chúng con luôn luôn tin tưởng lòng thương xót Chúa sẽ thứ tha mà ăn năn sám hối quay về với Chúa, cách riêng trong mùa vọng này, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét