Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

LỜI NỮ NGÔN SỨ ANNA


30/12 - NGÀY THỨ 6 TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 2, 36-40
LỜI CHÚA : Lc 2, 38
“Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.”
SUY NIỆM :
Giống như Simêon chờ đón Đấng Cứu Thế, cụ bà Anna “không rời bỏ Đền Thờ, nhưng ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa”. Vào giờ Mẹ Maria và thánh Giuse dâng hiến Hài Nhi Giêsu, bà cũng tiến vào, tuy không nói mạc khải nào mới, giới thiệu Chúa Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc (36-38).
Tuy nhiên, chính nơi bà cụ là mẫu gương cho góa phụ Do thái hay cho Kitô giáo, mà Luca một lần nữa làm vang dội bài ca tụng Thiên Chúa của ông Simêon. Điều đó đánh dấu kết thúc cảnh mạc khải này với một sắc thái hân hoan cũng như cách sống hy vọng và trung thành của hai cụ Simêon và Anna.
Phần kết (39-40), nhấn mạnh lòng trung thành của hai cha mẹ đối với lề luật. Sau đó trở về miền Galilê. Chúa Giêsu sống ở Nazareth trong thần khí và ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Như hai cụ Simêon và Anna đã chuẩn bị một đời người để được bồng ẵm Chúa, Các Kitô hữu cũng chuẩn bị tâm hồn kỹ lưỡng để gặp gỡ Chúa nơi phép Thánh Thể, trong cử hành phụng vụ hàng ngày, hay nơi người nghèo khó, đau yếu…
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa là nguồn niềm vui của chúng con, xin cho tâm hồn chúng con luôn ở trong Chúa từ nay cho đến trọn cuộc đời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét