THỨ SÁU TUẦN I – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 9, 27-31
LỜI CHÚA : Mt 9, 29-30
“Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra.”
SUY NIỆM :
Tin mừng thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa hai anh mù được sáng, đồng thời cũng ban nguồn hạnh phúc trong hai tâm hồn. Câu chuyện diễn ra hai cảnh: ngoài đường và trong nhà.
Chúa Giêsu rời khỏi nhà vị đầu mục, hai anh mù lên tiếng cầu xin, xưng đúng chức danh Ngài: con vua Đavit, nói đúng sứ vụ của Ngài: tỏ lòng thương xót, vì tin Ngài là Đấng Cứu thế được sai đến (27).
Chúa Giêsu làm ngơ dường như để thử thách hai anh, phải chăng hai anh tuyên xưng bằng môi miệng, hay với một niềm tin nửa vời. Đức tin cần nói lên hành động cụ thể.
Khi Chúa về tới nhà, hai anh tiến lại gần. Ngài hỏi hai anh có tin tôi làm được điều ấy không (c.28), câu này ẩn ý có tin tôi là Đấng Cứu Thế không. Họ đã tin và được chữa sáng (c.29).
Lại một lần nữa, hai anh ra về lên tiếng nói về Chúa Giêsu trong khắp cả vùng mặc dầu Ngài nghiêm cấm đừng cho ai biết (c.30-31).
Mùa vọng là cơ hội tìm gặp Chúa Giêsu, khám phá tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Đã hẳn đức tin của ta không đủ mạnh như hai anh mù, rất cần gặp gỡ và cầu xin Chúa ban thêm.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin mở mắt đức tin cho chúng con để nhận ra quyền năng và tình thương của Chúa ban tặng cho nhân loại trên khắp địa cầu, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét