CHÚA NHẬT THỨ 24 –THƯỜNG NIÊN – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 8, 27-35
LỜI CHÚA : 8, 35
“Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".
SUY NIỆM :
Có thể chia đoạn Tin mừng làm ba phần: Một, cuộc trắc nghiệm đức tin từ dân chúng đến môn đệ (27-30). Hai, loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh lần thứ nhất (31-33). Ba, minh định lại đời sống về lời tuyên tín của mình để theo Chúa đến cùng (34-35).
Trước tiên, trải qua thời gian lâu dài rao giảng, trừ quỷ và chữa lành bệnh tật khắp nơi, giờ tận dụng cuộc du hành đường xa với các môn đệ, Chúa Giêsu thăm dò ý kiến của dân chúng nghĩ về mình: “Người ta bảo Thầy là ai?” (27) - Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó” (28). Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” - Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.” (29).
Trong tư tưởng người Do thái thời đó, Đấng Mêsia mang khuôn mặt nhà giải phóng chính trị hơn là một nhà giải thoát tôn giáo. Vị đó phải phục hồi đất nước khỏi đế Rôma, mở mang phát triển thịnh vượng nhà David. Đây là vị anh hùng “trần gian” nổi tiếng (Mt 4,11). Do đó, Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người (30).
Đến đây, Chúa Giêsu giảng dạy bổ sung một giáo huấn đích thực thiết lập một bước khởi đầu mới mẻ rất thuận tiện. Các môn đệ, đứng đầu Phêrô, vừa mới nhìn nhận Thầy mình là Đấng Mêsia. Ngài nói ngay cho họ biết Ngài là Đấng Mêsia sẽ chịu đau khổ (31a).
Cuối cùng, có lẽ giờ đã đến làng xã vùng Xêdarê Philipphê (27) dân chúng tụ tập nhiều, Chúa gọi đám đông lại và minh định cho những ai tin vào Ngài phải thực hiện: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta.” (34). Và Ngài còn báo trước kết quả chung cuộc: “Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình" (35).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con chấp nhận thập giá đời này, hy sinh chịu thiệt thòi đời sống tạm bợ để chọn cuộc sống mới vĩnh hằng mà Tin mừng Chúa hứa ban, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét