Thứ Năm, 5 tháng 9, 2024

MỚI CŨ


THỨ SÁU TUẦN THỨ 22 – THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 5, 33-39
LỜI CHÚA : Lc 5, 36
"Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.”
SUY NIỆM :
Những người biệt phái và kinh sư trách cứ Chúa Giêsu về các môn đệ Ngài không giữ chay giống như các môn đệ họ (33).
Thời Cựu Ước, việc ăn chay mang ý nghĩa chờ đợi ơn giải thoát, nguyện Chúa mau đến giải thoát.
Chúa Giêsu đến khai mở thời Tân Ước, thời của Tin Mừng, thời vui sống với Đấng Messia như dự tiệc cưới với chàng rể làm sao ăn chay được. Khi Chúa Giêsu được đem đi (ám chỉ việc Ngài chết, sống lại và lên trời), các môn đệ sẽ lại ăn chay đề xin Ngài mau trở lại (34-35).
Chúa đưa ra hai hình ảnh: "chiếc áo mới và rượu mới" minh diễn cách sống giáo huấn của Ngài. Ở đây Chúa không có ý bảo rằng cái mới đương nhiên tốt hơn cái cũ. Bài học được nêu ra là không có thái độ thỏa hiệp, không có cách sống nước đôi.
Thỏa hiệp vốn là cơn cám dỗ triền miên trong cuộc sống. Muốn làm môn đệ Chúa nhưng lại thích đeo đuổi những điều nghịch với Tin mừng. Muốn đi theo Chúa nhưng không sống theo giáo huấn của Ngài.
Chúa mời gọi cách sống dứt khoát, thay đổi tận căn, thay đổi con người cũ, sống con người mới. "Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai" (38).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho lời Chúa canh tân, đổi mới mỗi người chúng con trở nên giống Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét