THỨ TƯ TUẦN THỨ 22 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 4, 38-44
LỜI CHÚA : Lc 4, 43
Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó."
Tiếp nối bài Tin mừng hôm qua, Luca trình bày cho thấy một ngày sống điển hình trọn vẹn của Chúa Giêsu: buổi sáng (31-44) giảng dạy và trục xuất quỷ tại hội đường, buổi trưa chữa mẹ vợ của ông Simôn đang bị sốt nặng và dùng bữa tại nhà ông (38-39), lúc mặt trời lặn tiếp tục chữa bệnh và trừ quỷ (40-41).
Ngày mới bắt đầu, Chúa Giêsu ra nơi hoang vắng cầu nguyện, nhưng đám đông tìm đến Ngài. Không như quê hương mình, tại Capharnaum một tình tiết đáng ghi nhớ dân chúng muốn níu giữ Ngài lại, không để cho Ngài đi (42).
Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó."
Chúa Giêsu là hiện thân của Nước Chúa. Chính Ngài mạc khải về Nước ấy bằng những dấu chỉ và hình ảnh: người mù được sáng; người què được đi, người tù được tha; kẻ bị áp bức được tự do… (16-22).
Người tín hữu không bao giờ quên rằng thế giới mình đang sống còn có Nước Thiên Chúa đang ở giữa, ngay trong hiện tại. Họ được cảm nghiệm như sự sống công chính, bình an, niềm vui trong Thần Khí (Rm 14,17).
Chính vì vậy, Chúa Giêsu phải rời thành nơi đầu tiên Ngài giải thoát con người bị ám hại bởi sự dữ, và Ngài tiếp tục đi tới các hội đường trong khắp xứ Do thái (44).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con sẵn sàng đem Tin mừng cứu độ của Chúa đến với những người chúng con gặp gỡ hằng ngày, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét