Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2024

CON NGƯỜI LÀM CHỦ NGÀY SABBAT


THỨ BẢY TUẦN THỨ 22 – THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 6, 1-5
LỜI CHÚA : Lc 6, 5
"Rồi Người nói: "Con Người làm chủ ngày sa-bát."
SUY NIỆM :
“Vào một ngày sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?" (1-2).
Truyền thống Do thái việc nghỉ ngày Sabbat được chuyển dẫn từ việc Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi tạo dựng nên thế giới (Xh 20,8-11).
Chúa Giêsu trả lời bằng cách đưa các ông trở về với kinh thánh. Đó là chuyện vua Đavit và thuộc hạ đói bụng, đã được ăn “bánh thánh”, khi họ đến đền thờ Nốp, gặp tư tế Akhimêléc (1 Sm 21, 2-7).
Thật ra câu chuyện Đavit chẳng liên quan gì đến ngày Sabbat. Tuy nhiên Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến vấn đề được phép làm hay không được phép làm trong luật cấm. Và lý do chính ở đây là đói bụng.
Chúa Giêsu không bác bỏ mà còn rất tôn trọng luật giữ ngày Sabbat. Điều Ngài nêu ra là tất cả các luật phải đặt dưới quyền luật sống, và không luật nào có quyền đứng trên luật yêu thương. Luật nhằm phục vụ con người.
Chúa Giêsu nói khía cạnh tích cực mới của luật giữ ngày Sabbath:” Con Người làm chủ ngày Sabbath”. Nó mang hai ý nghĩa: Một, mọi việc ta làm trong ngày đó đều phải nhắm đến Ngài, phụng thờ Ngài và làm cho Ngài. Hai, Ngài có quyền ấn định ý nghĩ của Ngài trên ngày đó.
Chúa Giêsu ấn định ý nghĩa cho ngày Sabbat là ngày để chữa lành (Lc 14, 1- 6), ngày để cứu sống và thực thi điều phúc (Lc 6, 6- 11).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con dành ngày Chúa nhật cách đặc biệt thờ phụng Chúa và phục vụ anh em cho trọn vẹn ý nghĩa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét