Thứ Năm, 26 tháng 9, 2024

 NIỀM TIN TRỌN VẸN


THỨ SÁU TUẦN 25 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 9, 18-22
LỜI CHÚA : Lc 9, 20
Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa."
SUY NIỆM :
Sau một thời gian Chúa Giêsu rảo khắp nơi rao giảng và làm phép lạ, dân chúng đã đặt câu hỏi tìm hiểu căn tính của Ngài: “Ông này là ai”, đã được ghi lại trong Tin mừng cũng nhiều như: Ông này là ai mà có quyền tha tội? có quyền trừ quỷ? v.v…
Đối với môn đệ: “cả gió và biển cả cũng vâng lệnh người”, như hôm qua với vua Hêrôđê: “là ai mà ta nghe đồn đến thế”.
Hôm nay Chúa Giêsu thăm dò từ xa đến gần cũng đặt câu hỏi như thế. Dân chúng thì tin Ngài: Gioan Tẩy Giả; Êlia; Tiên tri thời xưa sống lại… Cuối cùng, Ngài đặt thẳng với các môn đệ, ông Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa".
Không sai, nhưng chưa đủ, Chúa còn phải thêm: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy" (22).
Tuy nhiên đây vẫn còn là mạc khải. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, chịu đau khổ, chịu chết và ngày thứ ba sống lại, các môn đệ đã chứng kiến nhưng vẫn còn chưa thấu hiểu, mãi đến lúc Chúa khai mở cho hai môn đệ trên đường Emmau, lúc bấy giờ niềm tin của các ông mạnh mẽ, trọn vẹn (Lc 24,13-35).
Luca đặt mạc khải này trong bối cảnh Chúa cầu nguyện (18). Có lẽ Chúa chuẩn bị cho các ông dễ dàng đón nhận mạc khải hơn là câu trả lời: “Thầy là ai?”.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con diễm phúc được thừa hưởng đức tin của Hội Thánh. Xin cho chúng con sống xứng đáng và làm chứng cho niềm tin của mình giữa muôn dân, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét