THỨ NĂM TUẦN THỨ 24 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 7, 36-50
LỜI CHÚA : Lc 7, 47
“Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.”
Bối cảnh Tin mừng là bữa cơm nhà ông biệt phái Simôn, chắc có nhiều người tham dự, nhưng Luca kể lại ba nhân vật chính: Chúa Giêsu, ông Pharisêu và người phụ nữ tội lỗi (36-50)
Chúa Giêsu được ông Pharisêu mời, có thể ông đang thăm dò căn tính của Chúa (39). Song đây cũng là dấu chứng tỏ ông tôn trọng Người, ít ra Chúa cũng là một vị thầy du thuyết, đã có lần lên tiếng trong hội đường.
Có một phụ nữ tội lỗi trong thành ai cũng biết (37) tiến vào. Chị có lòng tin và yêu Chúa, bày tỏ lòng ăn năn sám hối: “lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người” (c. 38; x. c. 44); “lấy tóc mình mà lau” (38; 44); “hôn chân Người” (38; 45); và “lấy dầu thơm mà đổ lên” (38; 46). Cũng có thể chị vui mừng vì lòng tha thứ Chúa đã dành cho chị.
Ở xứ Palestin, mỗi khi có một kinh sư nào được mời đến nhà dự tiệc, thì mọi người được tự do đến nghe những lời khôn ngoan của ông. Thói quen này giải thích sự có mặt của người phụ nữ.
Đáng tiếc điều mà ông Pharisêu quan tâm là thân phận tội lỗi của người phụ nữ, chứ không phải những cử chỉ biểu lộ sự sám hối của chị. Và Ông kinh sư này đã không làm bất cứ thủ tục nào theo truyền thống cho Chúa Giêsu cả, mà là người phụ nữ tội lỗi sám hối đã làm.
Phong tục của người Do-thái: Khi khách đến thăm, chủ nhà sẽ đặt một tay trên vai khách và hôn khách, sau đó sẽ lấy nước rửa chân cho khách, sau cùng sẽ nhỏ trên đầu khách vài giọt dầu thơm.
Toàn bản văn Tin mừng như nói về hành trình thiêng liêng của người tín hữu. Trước mặt Chúa, mỗi người phải biết mình là người tội lỗi, và bày tỏ lòng sám hối.
Đức tin và lòng yêu mến dẫn đến sự tha thứ và ơn cứu độ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin tha thứ hết tất cả những lỗi lầm của chúng con trong quá khứ và ban cho chúng con được bình an, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét