THỨ HAI TUẦN THỨ 24 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 7, 1-10
LỜI CHÚA : Lc 7, 9
"Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."
Chúa Giêsu sống đời công khai được ba năm, làm hai việc: rao giảng và chữa lành (bệnh tật và trừ quỷ). Ngài thường đến gần đặt tay hoặc sờ đến bệnh nhân. Tin mừng hôm nay kể Chúa chữa bệnh từ xa, mà cũng không nghe Ngài nói lời nào, ngoại trừ lời khen đức tin viên sĩ quan dân ngoại.
Viên sĩ quan cảm nhận mình là dân ngoại, bị cho là ô uế không xứng đáng gặp Chúa. Ban đầu ông nhờ các đầu mục Do thái xin thay, mời Chúa đến nhà chữa người đầy tớ đang bệnh gần chết (2-3), nhưng sau suy nghĩ kỹ lưỡng hơn, ông lại nhờ bạn bè gặp Chúa nói rằng cả nhà ông cũng ô uế không đáng Chúa ngự, chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ lành mạnh (6-8).
Phái đoàn thứ nhất và những gì trước đó (1-5), cho biết đôi nét về ông. Viên quan này yêu một dân tộc mà không phải dân mình, và dâng cúng của cải xây hội đường để tôn thờ Thiên Chúa. Quả nhiên ông đã làm những điều phù hợp Tin mừng: cung kính Thiên Chúa và yêu kẻ thù.
Thái độ khiêm nhường và đức tin của viên sĩ quan ngoại đạo thật tuyệt vời, ông tín thác vào Chúa trọn vẹn. Lời thỉnh cầu của ông biểu lộ niềm tin sâu sắc đến nỗi Giáo hội lặp lại hằng ngày trước giờ rước lễ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con đức tin mạnh mẽ để có thể vượt qua những thử thách của kiếp người, và vui tươi sống lời Chúa cách trọn hảo, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét