THỨ BẢY TUẦN 25 –THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 9, 44b-46
LỜI CHÚA : Lc 9, 45
"Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời".
Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ cuộc thương khó, tử nạn mà Ngài phải gánh chịu. Các ông không những không hiểu gì mà cũng không dám hỏi Ngài (46).
Phần các ông đang hưng phấn vì Chúa vừa mới trừ quỷ cho một bé trai mà các ông không chữa được (42). Phần vì các ông nghiệm lại thời gian qua Chúa giảng dạy như một đấng có uy quyền, làm nhiều phép lạ cho dân thì cớ sao người đời mưu hại, giả như có ý ám hại thì chắc đã được gì! Phần nói đến chuyện đau khổ thì cũng chẳng muốn nghe cho lắm.
Sự thật đường đi của Thiên Chúa khác với đường đi của người đời. Thiên Chúa là Đấng nhân từ, công bình, thánh thiện; người đời hung dữ, bất chính, tội lỗi. Người đời chỉ bằng lòng với những ai bằng lòng với họ. Cho nên người đời kết án Thiên Chúa vì Ngài đã tố cáo tội ác của họ.
Chúa Giêsu chấp nhận đau khổ do loài người gây, gánh vác tội lỗi loài người xúc phạm, để đền tạ Thiên Chúa thay cho loài người. Mãi cho đến khi Chúa sống lại các tông đồ mới hiểu những lời này. Chắc chắn Chúa đã biết rõ, nên Ngài căn dặn các ông ghi vào lòng rồi đợi đến ngày sẽ hiểu vậy.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa dạy tu luyện trong đau khổ để đợi đến ngày vinh quang, xin cho chúng con biết chấp nhận những bất ưng tạm thời ở đời này để hướng đến hạnh phúc vĩnh cữu muôn đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét