Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2024

YÊU THƯƠNG THẬT


THỨ HAI TUẦN THỨ 23 – THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 6, 6-11
LỜI CHÚA : Lc 6, 9
“Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”
SUY NIỆM :
Tin Mừng trình thuật việc Đức Giêsu chữa người bại tay trong ngày Sabat. Đây là việc làm thể hiện tình thương của Thiên Chúa với người đau khổ. Tuy nhiên, với các luật sĩ và biệt phái thì khác. Họ rình mò tìm cớ để bắt bẻ Chúa có giữ luật hay không (7), chứ không đón nhận đức tin.
Trong cuộc rao giảng Nước Trời, Chúa Giêsu không ngần ngại đương đầu với kẻ chống đối, bởi lẽ Chúa cũng được sai đến để cứu chữa họ. Chúa muốn mở lòng trí họ:"Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”.
Ngài muốn họ trở về nguyên lý nền tảng: Lề Luật làm ra vì lợi ích và bảo vệ sự sống con người, "làm lành tránh dữ, cứu mạng sống chứ không hủy diệt". Vì thế, không ai được nhân danh Lề Luật để giết hại hay từ chối làm điều lành trong ngày Sabbath. Và Ngài đã chữa lành cho người bệnh (10).
Qua hành động này, Chúa muốn dạy: cốt lõi của việc tuân giữ lề luật là tinh thần yêu thương. Nếu không có tình yêu, con người mất tất cả nhân đức.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống theo công tâm, sống thật lòng với chính mình, và luôn làm điều tốt lành cho mọi người, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét