Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

CON ĐƯỜNG VINH QUANG

CHÚA NHẬT XXII MÙA THƯỜNG NIẾN A
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 16, 21-27
Lời Chúa: Mt 16, 24
"Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo."
Suy niệm:
Đây là lần thứ ba Chúa Giê-su tỏ cho các môn đệ biết Ngài phải chịu đau khổ, bị giết và ngày thứ ba sống lại, ông Phêrô đã can ngăn Ngài. Nhân đó Ngài minh định lại con đường duy nhất Ngài đi và những người theo Ngài phải đi: "từ bỏ mình và vác thập giá". Điều kiện đầu tiên phải từ bỏ mới đi vào tâm linh, hai tâm tình phát triển theo chiều tỷ lệ nghịch: càng từ bỏ bao nhiêu càng siêu thoát bấy nhiêu. Song le, trong các tôn giáo, chỉ có Đức Giê-su đòi buộc vác thập giá tức là gánh chịu đau khổ, và thánh hóa đau khổ vươn đến vinh quang. Ở đây chúng ta lại gặp chiều nghịch nữa: càng đau khổ; càng vinh quang.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, ngày nay nghe lại những lời này của Chúa chúng con dễ hiểu hơn các môn đệ xưa, nhưng sống theo ý Chúa thật quá khó. Xin giúp chúng con nép mình đi con đường hẹp, chấp nhận gian khổ đời này đền tội cho mình và đền tội cho nhân loại để mai ngày được hưởng vinh quang Chúa, Amen.

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

TRÁCH NHIỆM VỚI ĐỜI

Thứ Bảy Sau Tuần XXI Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 25, 14-30
Lời Chúa:
 Mt 25, 14
"Bấy giờ Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : "Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ".
Suy niệm:
Qua dụ ngôn này, Thiên Chúa trao ban cho mỗi người tài năng và trí tuệ để phục vụ cho đời và làm sáng danh Ngài. Ngài trao ban không đồng đều, thoạt đầu chúng ta có cảm tưởng Ngài không công bằng, nhưng ta thấy rất rõ: ai được trao nhiều thì đòi lại nhiều và kết cuộc đều được thưởng như nhau. Tuy nhiên, được trao ít hay nhiều không quan trọng, vấn đề hệ tại ở chỗ Ngài trung tín trao cho ta thì tình yêu của ta đáp lại sự trung tín đó như thế nào.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, thường chúng con dùng tài năng và trí tuệ Chúa ban để làm giàu, làm vinh danh bản thân mình, chúng con dùng tài trí đó để loại bỏ anh em và lắm khi loại bỏ Chúa. Xin giúp chúng con ý thức dùng tài năng Chúa trao để yêu thương và phục vụ những người thua kém đang sống bên cạnh chúng con, Amen.

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

THEO TIẾNG GỌI NÀO

Thứ Sáu 29-08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Marcô 6,17-29
Lời Chúa:
 Mc 6,20
"vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe."
Suy niệm: 
Bài tường thuật của Máccô về cái chết của Thánh Gioan Tẩy giả thật rõ ràng. Ta cần chú ý những nhân vật sau đây họ đã làm theo mệnh lệnh nào: lương tâm hay xác thịt?
Gioan bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình"
Hêrôđê sai bắt Gioan và giam ngục, không muốn giết ông, nhưng sau vẫn chém đầu.
- Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông Gioan để phạm tội loạn luân với em chồng.
- Con gái của bà Hêrôđia, cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gioan Tẩy Giả". 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con nghe tiếng lương tâm, tiếng gọi của Chúa, cho dù phải chịu gian lao đau khổ, có khi phải chịu đổ máu để minh chứng Chúa như thánh Gioan Tẩy Giả, cũng như các thánh tử đạo của chúng con ngày xưa, Amen.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

MỪNG THÁNH NỮ MÔNICA BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẤU 27-8-2014

Chiều nay lúc 19h00 tại thánh đường giáo xứ dâng thánh lễ mừng bổn mạng giới Hiền Mẫu diễn ra rất trang trọng và sốt sắng, đặt biệt cũng là thánh lễ ra mắt ca đoàn Hiền Mẫu hát lễ rất hay.



SỐNG KHIÊM HẠ

Ngày 28/08: Thánh Âu-tinh (Augustinô), giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 23, 8-12
Lời Chúa: Mt 23, 12 
"Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên."
Suy niệm:
Đối với loài người, tính tự cao tự đại đã bị khinh chê và xa lánh. Đối với Thiên Chúa là tội nặng nề, tội phản nghịch. Mối nguy hại của tội kiêu ngạo tự cho mình là trên hết, là tuyệt đối thể, cướp quyền Thiên Chúa và loại trừ Thiên Chúa. Giáo lý dạy: nó đứng đầu trong bảy mối tội đầu và cũng là cội nguồn mọi tội.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con hiền lành và khiêm nhường như Chúa sống, Amen.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

ĐỔI MỚI TÂM HỒN

Thứ Tư Sau Tuần XXI Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 23,27-32
Lời Chúa: 
Mt 23,27
"Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp."
Suy niệm: 
Quả thật không còn cách nào diễn tả độc đáo hơn lối sống của những luật sĩ và biệt phái, Chúa Giêsu so sánh cách sống đạo hình thức của họ như những nấm mồ tô vôi. Sự thối nát của thói giả hình và sự thiếu trung tín với luật yêu thương đã bị họ che đậy bằng lớp vỏ hào nhoáng xinh đẹp là “người công chính”.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con rất dễ phạm phải sự giả hình này. Xin Chúa đổi mới tâm hồn chúng con, xin giúp chúng con sống chân thật với lòng trí của mình trước mặt Chúa và người đời bằng cách thực hành Lời Chúa truyền dạy, Amen.

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

PHƯƠNG CHÂM SỐNG ĐẠO

Thứ Ba Sau Tuần XXI Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu Mt 23, 23-26
Lời Chúa:
 Mt 23, 23
"...còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua...".
Suy niệm:
Hôm nay chúng ta thấy Chúa Giê-su hết lời phê phán các luật sĩ và những người biệt phái. Chúng ta những tưởng những người này sống ngang ngược, quái quắc không thể chấp nhận. Lời Chúa cũng đang nói từng người trong chúng ta. Mời suy nghĩ lại ba đề tài Ngài nhấn mạnh:
- Đức công bình,
- Lòng nhân từ, 
- Lòng tin. 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng giống các luật sĩ và những người biệt phái xưa kia, nặng hình thức và lễ hội hơn thi hành những điều Chúa dạy. Xin cho chúng con sống đạo mến Chúa và yêu người thực sự giữa đời, Amen.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

ĐỒ NGU SI MÙ QUÁNG

Thứ Hai Sau Tuần XXI Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 23, 13-22
Lời Chúa: 
Mt 23, 16
"Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng."
Suy niệm: 
Giáo Hội lần lượt trình thuật sự rao giảng của Chúa Giê-su về Nước Trời, con người và thái độ cần có để vào Nước Trời, rồi đến những người không thể vào được Nước Trời, và liên tiếp ba ngày mới đây, Ngài đã lên án các kinh sư và những người Pha-ri-sêu giả hình, đặt ra luật mà không giữ, làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, ưa khoa trương, nuốt hết tài sản bà hóa, làm gương xấu, giờ còn dẫn đường mù quáng và cản trở không cho người theo vào Nước Trời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin thương tha thứ những lỗi lầm chúng con đã phạm. Ðôi khi vì tội lỗi của chúng con đã gây nên gương mù cho anh em làm phương hại đến công cuộc truyền giáo của Hội Thánh. Xin giúp chúng con trưởng thành Ðức tin và tình yêu Chúa nên gương sáng cho mọi người, Amen. 

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

SỐNG ĐỨC TIN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - Năm A
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 16, 13-23
Lời Chúa: 
Mt 16, 15
"Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" 
Suy niệm:
Sau câu trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.", thánh Phêrô đã được Ðức Giêsu chọn làm tảng đá để xây dựng Hội Thánh của Ngài. Chúng ta là những người nghe lời Ngài giảng dạy, Ngài cũng hỏi lời đó với mỗi người chúng ta, và chúng ta đã đóng góp những gì xây dựng Hội Thánh.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con đã đặt trọn vẹn niềm tin vào Chúa, chính Ngài là chỗ chúng con tựa nương, xin gia tăng lòng yêu mến, vâng phục và xây dựng Hội Thánh Chúa để mưu cầu hạnh phúc và cứu rỗi các linh hồn, Amen.
 

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

PHẦN CÁC NGƯƠI

THỨ BẢY SAU TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 
Th. Rô-xa Li-ma, trinh nữ

Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 23, 1-12
Mt 23, 12

"Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
Suy Niệm:
Đức Giê-su mặc khải Nước Trời, Ngài mời gọi mọi người vào Nước Trời, đồng thời Ðức Giêsu cũng đưa ra hình ảnh phản chứng nhân Nước Trời. Các kinh sư và Phrisêu giả hình, họ giảng dạy đạo lý nhưng lối sống của họ đầy ích kỷ, tự cao và thiếu công bình bác ái. Họ dành phần vinh quang cho bản thân mình hơn làm vinh danh Thiên Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh lối sống mỗi người chúng con, đừng tự cao, tự đại cho mình là người tốt. Xin giúp chúng con biết khiêm nhường phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Amen.

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

LỄ TRINH NỮ VƯƠNG

THỨ SÁU Sau TUẦN 20 Mùa Thường Niên
Đức Ma-ri-a, Trinh Nữ Vương
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 1, 26-38
Lc 1, 35
"Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa".
Suy niệm:
Hội Thánh dạy: Thiên Chúa đã ban cho Mẹ bốn đặc ân: Một là làm Mẹ Thiên Chúa. Hai là vô nhiễm nguyên tội. Ba là trọn đời đồng trinh. Bốn là được lên trời cả hồn lẫn xác. Song lịch phụng vụ sắp xếp mừng lễ Đức Maria Trinh Vương sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Mẹ về trời để được Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh tôn phong làm nữ vương toàn thể vũ trụ. Vương quyền cao sang của Đức Maria được gắn liền chặt chẽ với vương quyền của Chúa KiTô Vua, con của Mẹ. 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xã hội ngày nay đang khủng hoảng vì hưởng thụ, đã lôi kéo nhiều người sống buông thả theo xác thịt. Nhờ mẫu gương khiết tịnh của Mẹ, xin Chúa thương ban cho tất cả những người sống trong bậc độc thân, bậc gia đình, nhất là giới thanh thiếu niên giữ lòng mình trong sạch, Amen.



Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

KHÁCH DỰ TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI

Thứ Năm Sau Tuần XX Mùa Thường Niên     
Thánh Piô X, giáo hoàng.
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 22, 1-14
Lời Chúa: Mt 22, 8-9
"Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới".
Suy Niệm:
Gần suốt hai tuần liên tiếp, chúng ta được nghe Chúa Giê-su rao giảng dụ ngôn về Nước Trời và người được vào Nước Trời. Hôm nay Ngài dùng một hình ảnh ấn tượng mạnh: nhà vua tổ chức tiệc cưới cho hoàng tử. Hai lần mời, lần thứ nhất khách không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Lần thứ hai trong số thực khách tham dự có một người không mặc y phục lễ cưới. Đây cũng chính là ảnh của chúng ta vì vui chơi, mua bán, làm giàu…và vì chỉ biết cuộc sống trần thế hoặc không sống đạo nghiêm túc - đều đánh mất cơ hội vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con mải mê trần thế mà xao lãng việc phượng thờ. Xin cho chúng con lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết mọi sự đời này, Amen.

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

VUI LÊN VÌ SỰ QUÃNG ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA

Thứ Tư Sau Tuần XX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 20, 1-16a
Lời Chúa: Mt 20, 15-16a
"Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".
Suy niệm: 
Sau hai lần Chúa Giê-su hứa ân thưởng cho những ai từ bỏ mọi sự theo Ngài thì sẽ được gấp trăm, bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh và cụ thể hơn, Chúa đưa ra dụ ngôn: những người được thuê làm vườn nho và trả tiền công cho họ, từ người làm người cuối ngày đến đầu ngày đều trả một đồng như nhau. Chứng kiến việc này, những người làm đầu ngày tâm trạng lúc đầu mừng thầm sau đến trách móc vì ganh tị trước sự quãng đại của ông chủ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, loài người chúng con là có quá nhiều lý do để phân biệt và ganh tị hơn những lý do để yêu thương. Điều này dẫn đến biết bao thảm trạng đau thương, chết chóc. Xin cho chúng con học sống tình yêu và lòng quãng đại Chúa để mang lại hạnh phúc cho nhân loại tại đời này, Amen.

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

VÀO NƯỚC TRỜI NHỜ ĐỨC GIÊ-SU

Thứ Ba Sau Tuần XX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 19, 23-30
Lời Chúa: Mt 19, 26
"Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được".
Suy niệm:
Chúa Giê-su nói với anh thanh niên: bán hết của cải, bố thí cho người nghèo và theo Ta, anh không làm được. Nhân cơ hội này, Ngài cảnh tỉnh những người đang bám víu vào vật chất và bản thân mình: họ không vào được Nước Trời. Điều này làm cho các môn đệ bỡ ngỡ quá và đã hỏi Ngài... Muốn vào Nước Trời, gắn bó với Thiên Chúa; loài người thì không thể.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp sức chúng con chọn lựa sự sống đời đời hơn là của cải chóng qua đời này. Xin dạy chúng con trân trọng tình người và kết hiệp tình Chúa hơn là giữ nhiều tiền của mà đánh mất Nước Trời, Amen. 

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

CON ĐƯỜNG TRỌN LÀNH

Thứ Hai Sau Tuần XX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 19, 16-22
Lời Chúa: 
Mt 19, 21
"Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta".
Suy niệm: 
Hôm nay chúng ta được nghe bài Tin Mừng rất hay: sau một loạt dụ ngôn về Nước Trời, anh thanh niên tham kiến với Chúa Giê-su về phương cách để nên trọn lành. Anh cũng cho biết đã giữ trọn lề luật từ thuở niên thiếu. Ngài đã bảo anh: bán hết của cải và bố thí. Đây là hai đòi hỏi triệt để của Tin Mừng: hy sinh bản thân để phục vụ cho hạnh phúc của kẻ khác. 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, sống giữa thế giới đề cao bản thân và hưởng thụ, chúng con cảm thấy khó sống và thực hiện Lời Chúa, xin cho chúng con yêu mến những thực tại trên trời để càng ngày trở nên thánh thiện giống Chúa hơn, Amen.

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

CHÚA BAN ƠN MỌI KẺ CÓ LÒNG TIN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - Năm A
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 15, 21-28
Lời Chúa: 
Mt 15, 28
"Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh."
Suy niệm: 
Dân Israel nghĩ rằng Thiên Chúa là Chúa của riêng họ, Ngài không ban ơn cho dân ngoại. Đối với Ðức Giêsu, sau khi làm ra vẻ lạnh nhạt để thử lòng của bà, Ngài đã phải nhìn nhận bà có đức tin rất mạnh mẻ, và chính nhờ có đức tin cho nên con của bà được Ðức Giêsu ban ơn.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con có được đức tin mảnh liệt trong tâm tình cầu nguyện, nhất là đời sống đạo hằng ngày luôn vững vàng tin vào Chúa, và xin cho những người thành tâm tìm Chúa được gặp Chúa như người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay, Amen.