Thứ Ba Sau Tuần XX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 19, 23-30
Lời Chúa: Mt 19, 26
"Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được".
Suy niệm:
Chúa Giê-su nói với anh thanh niên: bán hết của cải, bố thí cho người nghèo và theo Ta, anh không làm được. Nhân cơ hội này, Ngài cảnh tỉnh những người đang bám víu vào vật chất và bản thân mình: họ không vào được Nước Trời. Điều này làm cho các môn đệ bỡ ngỡ quá và đã hỏi Ngài... Muốn vào Nước Trời, gắn bó với Thiên Chúa; loài người thì không thể.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp sức chúng con chọn lựa sự sống đời đời hơn là của cải chóng qua đời này. Xin dạy chúng con trân trọng tình người và kết hiệp tình Chúa hơn là giữ nhiều tiền của mà đánh mất Nước Trời, Amen.
Chúa Giê-su nói với anh thanh niên: bán hết của cải, bố thí cho người nghèo và theo Ta, anh không làm được. Nhân cơ hội này, Ngài cảnh tỉnh những người đang bám víu vào vật chất và bản thân mình: họ không vào được Nước Trời. Điều này làm cho các môn đệ bỡ ngỡ quá và đã hỏi Ngài... Muốn vào Nước Trời, gắn bó với Thiên Chúa; loài người thì không thể.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp sức chúng con chọn lựa sự sống đời đời hơn là của cải chóng qua đời này. Xin dạy chúng con trân trọng tình người và kết hiệp tình Chúa hơn là giữ nhiều tiền của mà đánh mất Nước Trời, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét