Thứ Ba Sau Tuần XIX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 18, 1-5. 10.12-14
Lời Chúa: Mt 18, 4
“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.”
Suy niệm:
Các môn đệ, theo ý niệm loài người, đã hỏi Chúa Giê-su ai là người lớn nhất Nước Trời? Cho chúng ta trả lời: người có địa vị cao nhất, chiếm không gian lớn nhất và có nhiều người phục vụ nhất là người lớn nhất. Theo bản văn Tin Mừng, Chúa Giê-su trả lời: ai tự hạ, ai như trẻ nhỏ, ai tiếp đón, ai không khinh anh em mình. ai là kẻ bé mọn, ai đi tìm con chiên lạc, và ai là chiên lạc trở về sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con tín thác trọn vẹn cuộc đời trong tay Chúa như trẻ thơ trong vòng tay mẹ, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét