Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - Năm A
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 14, 22-33
Lời Chúa: Mt 14, 23
"Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện."
Suy niệm:
Đời sống tôn giáo bao hàm đời sống cầu nguyện như hai mặt của một tay, chúng ta không thể tách rời hai đời sống này ra riêng biệt, hoặc thiếu một trong hai, đời sống tôn giáo trở nên què quặt. Có thể nói trọn đời sống Chúa Giê-su là cầu nguyện. Từ lúc thiếu thời, nhất là biến cố năm 12 tuổi, đến trước khi công khai rao giảng, Ngài cầu nguyện mọi lúc mọi nơi: khi chiều tối, lúc giữa đêm khuya, trên núi cao, nơi thanh vắng, và trên Thập Giá. Ngài sống đời cầu nguyện liên lỉ kết hợp với Chúa Cha trong tình yêu và hiệp nhất.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin gia tăng lòng yêu mến Chúa trong chúng con, xin cho chúng con gắn bó mật thiết với Chúa từng giờ từng giây trong kinh nguyện để xa lánh thế gian và xa chước cám dỗ, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét