Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

CHU TOÀN BỔN PHẬN

Thứ Hai Sau Tuần XIX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 17, 22-27
Lời Chúa: Mt 17, 27
"Con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh."
Suy niệm:
Lẽ ra Chúa Giê-su không nộp thuế trong đền thờ vì Ngài là Con Thiên Chúa, là chủ đền thờ, nhưng Ngài đã tự nguyện thực hiện để chu toàn lề luật cách yêu thương. Là một KiTô hữu, chúng ta có bổn phận đóng góp xây dựng Giáo hội tùy theo khả năng của mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho mỗi người chúng con sống đúng giá trị Nước Trời, trở nên thánh thiện bằng cách chu toàn những công việc nhỏ mọn hằng ngày như xưa Chúa sống. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét