THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Thứ Sáu 8/8: Thánh Đa Minh, Linh mục, Lễ nhớ.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu Mt 16,24-28.
Lời Chúa: Mt 16, 26
"Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì?"
Suy niệm:
Trong văn hóa cổ truyền, cha ông chúng ta quan niệm: sinh ký tử quy, có nghĩa: sống tạm gởi, chết trở về. Các tôn giáo đều giống nhau là tin có cuộc sống đời sau. Lời Chúa hôm nay đưa ra hai vế so sánh được mất cho chúng ta chọn lựa: lời cả thế gian và mất sự sống mình. Tuy nhiên, còn một trường hợp nữa là cả thế gian ta không được gì mà sự sống đời sau cũng mất nốt thật là điều đáng tiếc.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin từ bỏ mọi sự vinh hoa của thế gian và chọn Chúa làm gia nghiệp, xin đừng để chúng con mê đắm trong tục lụy mà đánh mất ân sủng làm con Chúa đời đời, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét