Thứ Bảy Sau Tuần XIX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 19, 13-15
Lời Chúa:
Mt 19, 14
"Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng".
Suy niệm:
Đức Giê-su yêu mến trẻ thơ vì tinh thần đơn sơ và phó thác. Đó là điều kiện để được vào Nước Trời. Ngoài ra trẻ nhỏ thường bị người lớn khinh rẻ loại bỏ, và có lẽ đối với Đức Giê-su trẻ nhỏ cần quan tâm giáo dục đúng mức để trở nên người thánh thiện, mà người lớn vô tình nhiều khi cố ý làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng của các em. .
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con đặt tin tưởng vào Chúa như em bé được ấp ủ trong vòng tay mẹ. Xin đừng để vì ham danh lợi vật chất và thú vui bất chính mà làm mất sự trong trắng và nhân phẩm của các em. Xin cho các trẻ em trên toàn thế giới được cắp sách đến trường và được ánh sáng Lời Chúa dìu dắt trên đường nhân đức, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét