Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

NGUỒN SỐNG CHO NHÂN LOẠI

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm A
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 14, 13-21
Lời Chúa: 
Mt 14, 16
"Đức Giêsu bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."
Suy niệm:
Phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng cùng thời, làm cho chúng ta liên tưởng phép lạ manna nuôi cha ông dân Do Thái thời Xuất Hành xa xưa và bí tích Thánh thể Chúa Giêsu sẽ lập để nuôi chúng ta hôm nay và cho đến tận thế. Thiên Chúa là nguồn sự sống nuôi nhân loại không chỉ thân xác mà còn cả linh hồn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã bảo các môn đệ: chính anh em hãy cho họ ăn. Chúa muốn dạy các tông đồ ngày xưa, cũng như chúng con ngày nay, là đừng tích lũy của cải vật chất trong khi những người chung quanh còn đói khát, mà phải chia sẻ cho những anh em còn cần đến mình, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét