Thứ Năm Sau Tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lễ Thánh Xystô II, Giáo Hoàng và các bạn, Tử đạo.
Lễ Thánh Xystô II, Giáo Hoàng và các bạn, Tử đạo.
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 16, 13-23
Lời Chúa: Mt 16, 21
"Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại."
Suy niệm:
Bài Phúc Âm hôm nay rất hay, đáng ghi nhớ hình ảnh Phêrô. Phần đầu ông được Chúa Giê-su khen "anh thật là người có phúc" và trao quyền cai quản giáo hội vì đã tuyên xưng Ngài là Đức KiTô con Thiên Chúa hằng sống; phần sau Ngài lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!" vì đã can ngăn sau khi tỏ cho các môn đệ biết cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con đi theo ơn gọi của Chúa ở trần gian này, xin cho chúng con sống làm theo ý Chúa chứ không theo ý riêng của chúng con, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét