Thứ
Năm Sau Tuần XIX Mùa Thường Niên
Chiều:
LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Tin
Mừng theo thánh Luca 11, 27-28
Lời
Chúa: Lc 11, 28
“Người
đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên
Chúa.”
Suy
niệm:
Dân
chúng nghe Chúa Giê-su rao giảng như Đấng có uy quyền và chứng kiến nhiều phép
lạ Chúa làm đã thốt lời khen ngợi: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy
bú mớm”, nhưng Chúa Giê-su thêm: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên
Chúa”. Như vậy Đức Maria được khen hai lần làm mẹ Chúa Giê-su.
Cầu
nguyện:
Lạy
Chúa Giê-su, xin gia ân cho chúng con chăm lo học hỏi lời Chúa mỗi ngày, và xin
giúp đem ra thực hành trong đời sống để chúng con xứng đáng làm con Chúa, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét