Thứ Tư Sau Tuần XIX Mùa Thường Niên
Thánh Pontianô giáo hoàng, tử đạo
Thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 18, 15-20
Lời Chúa:
Mt 18, 19
"Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó."
Suy niệm:
Chúa dạy những người trong cộng đoàn phải “hiệp lời cầu xin”. Hiệp lời cầu xin là cùng chung với nhau cầu nguyện, cầu xin những điều chung của cộng đoàn. Chúa nói khi chúng ta hiệp lời cầu xin thì có Chúa ở giữa và Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta. Ngài muốn dạy chúng ta sức mạnh của lời cầu nguyện, tình liên đới, hiệp thông và hiệp nhất.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con từ bỏ lối sống ích kỷ, hưởng thụ cá nhân, gia nhập đời sống sinh hoạt đạo đức chung với gia đình, giáo khóm và giáo xứ theo tinh thần bác ái và hiệp nhất Chúa dạy để nâng cao sự thánh thiện tâm hồn, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét