Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

BÁT MỐI PHÚC THẬT - CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

Ngày 1.11.2014 (Lễ Các Thánh Nam Nữ)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 5, 1-12a
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
"-Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
 - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp.
 - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.
 - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả.
 - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.
- Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
- Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".
Ðó là lời Chúa.

Lễ các Thánh Nam Nữ, giáo hội dẫn đưa chúng ta vào mầu nhiệm các thánh thông công, nhắc nhớ mình là thành phần của đám đông con cái Thiên Chúa tập hợp quanh Đức Kitô phục sinh. Các ngài đã trở nên viên dung nhờ sống lời Thiên Chúa và nhờ tẩy rửa trong máu thánh Đức Kitô.
Các Thánh Nam Nữ là những tổ tiên, ông bà, cha mẹ, họ hàng, anh chị em, bạn bè, hàng xóm, những đấng bậc bề trên như giám mục, linh mục, tu sĩ, thầy cô, những vị tiền nhân đã ra đi trước chúng ta. Chúng ta đã từng được sống, gặp gỡ trong đời thường hằng ngày, hay hiệp thông với các ngài trong kinh nguyện. Những giây phút ấy đã làm cho cuộc đời chúng ta bừng sáng. Mỗi người chúng ta cảm thấy hạnh phúc mình gắn liền với gương mặt của những người chúng ta đã từng yêu mến, những người đã giúp chúng ta xây dựng cuộc sống mình cho tốt đẹp. Chúng ta cũng đã từng yêu mến họ khi con người họ hãy còn dang dở, mang dấu vết như chúng ta, những yếu đuối, bất toàn mà họ đã anh dũng vượt qua. Chúng ta sẽ thấy họ mang thương tích của những trận chiến mà họ đã trải qua thuở bình sinh nơi dương thế trên bước đường theo gương thầy chí thánh của mình là Đức Kitô phục sinh.
Noi gương các ngài, hy vọng mai này chúng ta sẽ được đoàn tụ trên Thiên Quốc.


Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

YÊU THƯƠNG LÀ LINH HỒN LỀ LUẬT

Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
14,1-6
Lời Chúa:
 Lc 14,3
"Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: "Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?"
Suy niệm:
Trong gần suốt tuần nay chúng ta được nghe các bài Tin Mừng quãng diễn câu hỏi của thầy thông luật cũng như câu trả lời của Chúa Giê-su trong lễ ngày Chúa nhật rộng rãi và dễ hiểu hơn “ giới răn nào quan trọng nhất?”. Nhóm Pha-ri-sêu và các Luật sĩ mặc định Thiên Chúa là trên hết, thứ đến các ông là những người thi hành luật kỹ cương nhất, như là hiện thân của luật, rồi mới đến dân chúng; còn Chúa Giê-su đã đồng hóa mến yêu Thiên Chúa và mến yêu con người là một không thể tách rời.
Hôm nay thêm một độc kế nữa, dàn dựng một cuộc đối đầu chặt chẽ và kịch tính, mời Ngài dùng bửa tại nhà một thủ lãnh Pha-ri-sêu đúng ngày Sabbat, có nhiều người hiện diện, rồi cho một người mắc bệnh phù thũng vào xem Chúa xử trí ra sao.Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: "Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?" (Lc 14,3). Chúa Giê-su thản nhiên chữa lành và cho anh ra về, rồi Ngài bảo các ông: "Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?" (Lc 14,5). Hai lần Ngài hỏi thì lần đầu làm thinh và lần sau không thể trả lời “Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy” (Lc 14,6)    .

Nhân danh luật, nhóm Pha-ri-sêu và Luật sĩ không có trái tim rung động trước đau khổ của đồng loại; còn Chúa Giê-su luôn chứng tỏ rằng chỉ có một luật phải tuân giữ đó là luật yêu thương.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con tuân giữ giới luật mến Chúa yêu người, xin ban cho từng ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con luôn phản ảnh tình yêu thương Chúa đối với mọi người, Amen.


Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

TÌNH YÊU ĐỐI ĐẦU SỰ DỮ

Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 13, 31-35
Lời Chúa: Lc 13,33
"Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được."
Suy niệm:
Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” (Lc 13,31). Câu này cho chúng ta thấy nhóm Pha-ri-sêu cũng có mấy người thiện cảm với Chúa Giê-su và sự xung đột với Ngài đã đến hồi quyết định ít nhất từ chính quyền Do Thái là vua Hê-rô-đê. Đứng trước một tin dữ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Chúa tỏ ra chẳng nao núng sợ sệt điều đó chứng tỏ Ngài đã chọn sống theo ý Chúa Cha và sẵn sàng chịu chết. Ngài lên lịch trình cụ thể về thời gian, việc làm, nơi chốn và khẳng định danh xưng rồi nhờ họ báo lại: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.’ (Lc 13,32). Thật nghịch lý trớ trêu! Giê-ru-sa-lem là giáo đô của dân tộc Thiên Chúa chọn mà lại trở thành nơi hành hình những ngôn sứ được sai đến. Chúa Giê-su đau lòng thổn thức trước sự phản tình bội nghĩa này đã thốt lên: “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13,34). Ngài dùng hình ảnh “gà mẹ tập họp gà con dưới cánh” để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa bao bọc che chở con người thì con người tự tôn mình lên để gạt phắt Thiên Chúa ra ngoài. Cứng đầu quá Chúa Giê-su cũng vô phương: “Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”
Tình yêu có thể cảm hóa sự dữ, nhưng sự dữ luôn giết chết tình yêu.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, bài Tin Mừng hôm nay để lại trong lòng chúng con nỗi buồn man mác, chúng con cũng giống dân Do Thái thời Chúa ngày xưa, có khi tệ còn bạc hơn không nhận ra tình yêu Chúa đã ban. Lạy Chúa, chúng con gục đầu ăn năn xin tha thứ tất cả, Amen.

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 13,22-30
Lời Chúa: Lc 13,29
“Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.” -
Suy niệm:
Chúa Giêu trên đường đến Giê-ru-sa-lem qua nhiều làng mạc, Ngài vừa đi vừa rao giảng thì “Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" (Lc13,23).
Đây là một trong những thắc mắc muôn thuở của con người. Nhưng Chúa Giê-su không trả lời trực tiếp vì hai lý do: một là câu hỏi này quá xa sự cần cho phần rỗi linh hồn; hai là Ngài e ngại trả lời trực tiếp có ít hay có nhiều đều sẽ gây rủi ro mất phần rỗi của họ. Nếu nói ít thì anh không có hy vọng mình được vào; nếu nói nhiều anh sẽ ỷ lại có tên mình nên không sống đạo xứng đáng. Chắc chắn Chúa Giê-su có kinh nghiệm về sự mất mát này. Chúng ta còn nhớ anh thanh niên giàu có đã hỏi một câu rất thiết thực : “Lạy Thầy, tôi làm gì để vào được Nước Trời?” Ngài đã trả lời trực tiếp như bày vẻ con đường cho anh đạt tới, vậy mà anh cũng quay lưng đi mất. Trở lại vấn đề,Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.” (Lc 13,24) Chúa Giê-su nhắc nhở họ hãy cố gắng lo cho phận mình; còn chuyện ít hay nhiều đừng quan tâm, vì rất khó phải đi qua cửa hẹp. Vả lại vấn đề rất cấp bách không thể chậm trễ “Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài “(Lc 13,25) Đến lúc đó các anh có xưng danh tánh, dòng dõi, hoàng thân quốc thích, dân tộc được chọn thì cũng bị khước từ.
Cửa hẹp không hiểu theo nghĩa không gian rộng hẹp ngắn dài, mà hiểu theo chiều kích tâm linh. Nôm na cửa này có hai cánh là mến Chúa và Yêu người; còn chìa khóa cửa là Cây Thánh Giá của mình vác theo để mở, vì Ngài đã bảo “ai muốn theo Thầy thì phải vác Thập giá mỗi ngày mà theo”.
Tất cả mọi người đều được cứu độ, nhưng chỉ có ai sống và thực hành theo Tin mừng mới được vào Nước Trời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con phải sống chiến đấu với cám dỗ và tội lỗi, phải đi cửa hẹp mà vào. Xin cho chúng con thức tỉnh quay về với Chúa, sống xứng đáng thiên chức làm người như hình ảnh ban đầu Chúa tạo dựng, hầu mai này chúng con được dự tiệc trên Nước Trời, Amen.

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

CHẠM TỚI NGƯỜI

Ngày 28/10: Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ (Lễ kính)
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
6,12-19
Lời Chúa: 
 Lc 6,19
"Và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người."
Suy niệm:
Các tôn giáo trong nền văn hóa nhân loại không có vị sáng lập nào làm nhiều phép lạ và chữa bệnh cho tín đồ mình như Chúa Giê-su. Nơi Ngài tỏa ra sức mạnh đến nổi các bệnh nhân chỉ chạm vào tà áo đã khỏi bệnh. Có lần Ngài chỉ phán một lời thì bệnh nhân ở nhà đã khỏi như con ông viên đội trưởng nọ. Tuy nhiên đó cũng chỉ là việc phụ trong sứ mệnh của Ngài, công việc chính của Ngài là chữa lành tội lỗi nhân loại, cứu rỗi và đem nhân loại về với Chúa Cha.
Hôm nay là ngày lễ kính hai thánh Tông Đồ Simon và Giuđa. 
Có lẽ tình thầy trò trong nhân loại không có ai giống thầy trò như Chúa Giê-su. Học trò của Ngài có hai sự khác biệt với so các học trò của các ông thầy khác: Một, các ông là những người kém cỏi ít học, xã hội không mấy đoái hoài chưa kể Matthêu bị xã hội lên án vì ông thuộc giới thu thuế tội lỗi. Hai, các học trò Chúa được gọi một danh từ mới là tông đồ để xứng đáng với công việc và sứ mệnh của mình là "ra đi". Võn vẹn chỉ có mười hai tông đồ, sau khi thầy mình về trời, các ông đã ra đi mở mang nước Chúa trên khắp địa cầu, mặc dầu theo đức tin chúng ta biết là nhờ Chúa Thánh Thần tác động, nhưng không thể không kể sự đóng góp của các tông đồ. Và hầu hết các tông đồ đều giống thầy là chịu án phúc tử đạo.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin chữa những tính hư tật xấu trong mỗi người chúng con. Xin cho chúng con siêng năng rước Thánh Thể Chúa để nuôi dưỡng tâm hồn lớn mạnh. Và cũng xin cho chúng con mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa trong môi trường sống chung quanh, Amen.

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

TÌNH YÊU VÀ GIẢI THOÁT

Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 13,10-17
Lời Chúa: Lc 13,12
"Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!"
Suy niệm:
"Ngày sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường" (Lc 13,10). Mở đầu bài Tin Mừng cho ta thấy Chúa Giê-su chữa bệnh trong bối cảnh tại hội đường ngày Sabbat, ngày tôn vinh Thiên Chúa, ngày kiêng việc xác (nay đổi thành ngày Chúa Nhật).  Người được chữa hôm nay là "một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được" (Lc 13,11). 
Làm điều này Chúa đã gặp phản ứng rất mạnh mẻ của ông trưởng hội đường và ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!" (Luca 13,14). Sự xung đột bắt đầu từ giữ luật và không giữ luật kiêng việc xácĐây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ngài sau này. Phần Chúa Giê-su đã nhiều lần minh định lề luật đặt trên nền tảng yêu thương con người. 
Luật đặt ra nhằm giải thoát chứ không nhằm để trói buộc.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin khoác lên chúng con tấm lòng yêu thương của Chúa, để chúng con biết xót thương những cảnh khốn khổ nghèo hèn của anh em đồng loại. Amen.

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

TRÊN HẾT CUỘC ĐỜI

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên - Năm A
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 
22,34-40
Lời Chúa: Mt 22,34-40
"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi".
Suy niệm:
Cuộc tranh luận giữa Chúa Giê-su và các tầng lớp giáo quyền cũng như chính quyền Do Thái ngày càng quyết liệt. Tuần trước chúng ta nghe nhóm Pharisêu cấu kết với phe Hêrô đê ráp tâm hảm hại Ngài nhưng thất bại. Tuần nay sau khi nghe tin nhóm Sadoc phải câm miệng, nhóm Pharisêu đã họp bàn kỹ lưỡng hơn và đã cử ra một vị thông luật chât vấn Ngài giới luật nào quan trọng nhất.
Câu hỏi người thông luật đặt ra không chỉ nan giải cho Đức Giêsu mà còn là điểm rất nóng của các cuộc tranh luận chưa có hồi kết giữa các thầy rapbi. Trong số 613 khoản luật, gồm 248 điều truyền và 365 điều cấm, điều nào là trọng nhất?
Chúa Giê-su trả lời theo hai chiều kích: hướng vể Thiên Chúa và về tha nhân. "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.  Ðó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình" (Mt 22, 37-39)
Đạo Chúa tóm gọn hai chữ yêu thương.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con mến Chúa và yêu người, xin loại bỏ tất cả những gì làm cho đời sống chúng con phản nghịch lại giới răn ấy, và xin cho chúng con biết khiêm nhường làm kẻ bé nhỏ để giữ trọn luật mến yêu, Amen.


Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

ĐỜI SỐNG SÁM HỐI

Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 13,1-9
Lời Chúa: Lc 13,5
"Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."
Suy niệm:
Đây là lần thứ người ta đặt bẩy Chúa Giê-su, sau chiếc bẩy đồng bạc nộp thuế, "chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng", (Lc 13,5) thử xem ý kiến Chúa thế nào, lên án Phi-la-tô hay đáng tội những người đang dâng lễ Thiên Chúa. Một lần nữa Chúa Giê-su đã khôn ngoan chuyển đề tài chính trị sang lãnh vực tâm linh là không được suy đoán về người khác, nhưng mỗi người hãy xem xét lương tâm mình để lo sám hối tội lỗi.
Rồi Ngài đưa ra dụ ngôn cây vả không sinh trái, kêu gọi mỗi người hãy tận dùng thời gian gia hạn mà Thiên Chúa đã ban cho mình để sớm lo ăn năn tội.
Sám hối là tâm tình đầu tiên, không thể không có, của đời sống tâm linh con người . Một người có đức tin không ai dám tự xưng mình trong sạch thánh thiện. Không sám hối không thể bước vào đời sống siêu thoát và kết hợp Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sám hối tận đáy lòng, trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Xin biến đổi tâm hồn chúng con trở nên giống Chúa. Xin cho mọi việc chúng con suy nghỉ và thực hiện luôn dựa trên ánh sáng Lời Chúa dạy, Amen.

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

QUAY VỀ VỚI LƯƠNG TÂM

Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Antôn Maria Claret, giám mục
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
 12,53-59
Lời Chúa: 
 Lc 12,57
Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? 
Suy niệm:
Trong các bài Tin Mừng qua, chúng ta nghe Chúa Giê-su lần lượt trình bày những tâm tình khen ngợi: phúc cho ai... chê trách: khốn cho các ngươi... và mỗi lúc cường độ có vẻ mạnh mẻ hơn. Hôm nay Chúa Giê-su phán bảo dân chúng rằng họ có thể xem các hiện tượng bên ngoài trời đất gió mưa và họ đã đoán đúng; còn sự việc bên trong tâm hồn thì không chịu tìm hiểu lẽ thị phi và không lo giải quyết bất hòa với anh em.
Chúng ta ngày nay cũng bị tha hóa, chạy theo mục tiêu lý tưởng bên ngoài bằng mọi giá, sẵn sàng loại bỏ nhau kể cả người thương yêu được đánh bóng với một mệnh đề rất kêu: "đi tìm hạnh phúc".
Quả thật tai hại! hạnh phúc của chúng ta ở nơi Thiên Chúa và ma quỷ đem giấu trong tim mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, con người ngày cuồng loạn chạy theo vật chất bên ngoài làm băng hoại đạo đức đến nỗi đánh mất cả ý thức về tội lỗi gây biết bao nhiêu thương tâm, xin đốt lửa Lời Chúa trong tâm hồn mọi người để dập tắt chiến tranh hận thù, mang lại hòa bình yêu thương trên
khắp địa cầu, Amen.

 

THANH LUYỆN ĐẠT ĐƯỢC BÌNH AN

Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Gioan Capestranô, linh mục
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
12,49-53
Lời Chúa: 
Lc 12,51
"Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ."
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm qua Chúa Giê-su nói với các môn đệ về quyền bính, hôm nay Ngài nói về hòa bình trong Nước Thiên Chúa. Thoáng qua chúng ta có cảm giác giật mình, Chúa Giê-su Vua Tình Yêu, Vua Hòa Bình mà mang chia rẻ sao! Đọc lại đoạn đầu ta thấy dễ hiểu hơn "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên" (Lc 12,49) . "Lửa" ám chỉ sự thanh luyện. Chúa Giêsu đến trần gian để thanh luyện trần gian, cho nên Ngài ước mong việc thanh luyện ấy cháy lên và sớm hoàn thành.
Thanh luyện tâm hồn là việc làm của tỉnh thức phải được thực hiện từng giây từng phút và kéo suốt cả cuộc đời của một con người. Đây chính là cuộc chiến đấu và chiến thắng với ba thù: thân xác, thế gian và ma quỷ mà Tin Mừng mời gọi.
Đằng khác, thực tế cho thấy là sứ vụ của Chúa Giêsu đã gặp chống đối, và Lời rao giảng của Ngài đã gây ra chia rẽ giữa những người tin và những người không tin, chia rẽ xảy ra ngay trong lòng một gia đình (Lc 12,52-53). Đây là phản ứng thường gặp vì bóng tối, thế gian ghét ánh sáng, ghét chân lý. Ngay cả trong mỗi người ai cũng thích làm điều thiện, nhưng chúng ta vẫn làm điều tội. 
Hòa bình Nước Thiên Chúa là trạng thái xóa tan mọi sự dữ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang ngọn lửa yêu thương vào thế gian. Xin đốt nóng lòng chúng con trong tình yêu Chúa. Xin giúp chúng con mang lửa yêu thương trao tặng mọi người, Amen.




Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

SẴN SÀNG TRONG PHỤC VỤ

Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Gioan-Phaolo Đệ II
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
Lc 12,39-48 
Lời Chúa: 
 Lc 12,48
'Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn."
Suy niệm:
Hôm qua và hôm nay Chúa Giê-su nói với các môn đệ, và những người lãnh đạo giáo hội sau này mà Luca dùng từ "quản gia" rằng hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng phục vụ trong Nước Chúa. Trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã nói lên quan niệm của Ngài về quyền bính. Các Tông đồ không ngừng tranh luận với nhau về chuyện này. Ai trong các ông cũng muốn ngồi chỗ cao trọng trong Vương Quốc mà họ tưởng Chúa Giêsu đến để thiết lập, nhưng đối lại với tham vọng ấy, Chúa Giêsu cho thấy rằng quyền bính là để phục vụ. Trong Nước Ngài, kẻ càng được trao nhiều quyền hành, càng phải phục vụ nhiều, mà theo đúng nghĩa phục vụ là hoàn toàn quên mình để sống cho người khác. 
Nhờ phép Rửa Tội, chúng ta được tham dự vào chức vị vương giả của Chúa Kitô. Chúa Kitô là Vua, nhưng là Vua của tình yêu, Vua của phục vụ. Cung cách vương giả của Ngài là quì trước các môn đệ và rửa chân cho họ. Do đó, chúng ta cũng được trao cho một thứ quyền bính tương đương với phục vụ. 
Là Kitô hữu, là môn đệ Chúa Kitô không thể khước từ bổn phận này. Chúng ta sẽ trả lẽ khi gặp Ngài đến.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin ngự trị tâm hồn chúng con và thánh hiến nên người tông đồ thánh thiện của Chúa. Xin cho chúng con luôn chu toàn bổn phận phục vụ trong đời sống hằng ngày với mọi người mà chúng con gặp, Amen.

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

ĐỢI CHỦ VỀ

Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 12,35-38
Lời Chúa: Lc 12,37
 
Suy niệm:
Đời sống tâm linh được ví như một cây thì gốc của nó là đức tin, thân là đức cậy cành nhánh hoa quả là đức ái, bộ rể chính là sự tỉnh thức và cầu nguyện. Và cuộc đời KiTô hữu là sự trông chờ Chúa đến trong niềm vui và hy vọng được kết hiệp với Thiên Chúa đời đời.
Sự tỉnh thức như ngọn đèn chiếu sáng cho một người đi trong đêm tránh vấp ngã hố sâu vực thẳm. Vì một lý do nào đó ta làm tắt hay đánh rơi cây đèn, thì thân thể chúng ta sẽ mang nhiều thương tích và mất mạng chỉ còn vấn đề thời gian.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, tạ ơn Chúa đã đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Xin đừng để chúng con sống u mê trong vòng tội lỗi, nhưng xin cho chúng con luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến dẫn đưa vào hưởng hạnh phúc Nước Trời, Amen.


Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA

Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 12,13-21
Lời Chúa: Lc 12,20
"Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay
người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay rất hay đụng đến vấn đề thiết thực hằng ngày trong cuộc sống là tích lũy của cải. Nhân một vụ anh em tranh giành gia tài mà có người trong đám đông nêu lên nhờ Chúa Giê-su giải quyết, Ngài không làm theo ý họ nhưng lại dạy một bài học về tính tham lam cố hữu trong lòng con người. "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu" (Lc 12,15).
Từ đó, Ngài đưa ra ví dụ người phú hộ xây nhiều kho lẫm, tích lũy của cải dư thừa rồi tự nhủ mình rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi" (Lc 12,19). Đó là suy nghĩ của con người, "Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Lc 12, 20). Rồi Ngài kết luận: "Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy" (Lc 12, 21).
Làm giàu là ước vọng chính đáng của con người. Tuy nhiên, chúng ta làm giàu những thứ gì: của cải?, kiến thức?, đạo đức? v.v... tùy thuộc vào mỗi người chúng ta chọn lựa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, của cải vật chất thật sự cũng cần thiết cho cuộc đời để chúng con sống và sống xứng đáng con người, nhưng không phải vì lo lắng làm ra của cải mà đánh mất sự sống đời đời, Xin dạy chúng con biết giá trị đích thực của cải và cách sử dụng nó mà mua sắm hạnh phúc Nước Trời mai sau, Amen.


Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

CHĂM LO NƯỚC TRỜI

Chúa Nhật tuần XXIX Thường Niên - Năm
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO - CẦU CHO ƠN GỌI LINH MỤC và TU SĨ.

Lời Chúa: Mt 22,15-21
"Họ đáp: "Của Xêda". Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa".
Suy niệm:
Sau một loạt diễn tiến tranh luận với Chúa Giê-su, thấy đuối lý lại còn bị vạch trần lối sống giả hình của mình, nhóm pha-ri-sêu tìm cách móc nối với phe Hê-rô-đê đi đến chất vấn Ngài. Từ một vấn đề luân lý là không rửa tay trước khi ăn vì sợ dính vướng tội lỗi, bắt đầu manh nha chuyển qua lĩnh vực chính trị, "Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?" (Lc 22,17). Đây là một diệu kế nhưng hết sức thâm độc, họ đặt Chúa Giê-su đứng trước hai vấn nạn đều vấp phạm. Nếu Chúa Giêsu trả lời "Có" thì nhóm Pharisêu sẽ kết án Ngài là phản quốc; còn nếu Ngài nói "không" thì nhóm Hêrôđê sẽ tố cáo Ngài là phản động.
Đáng lẽ giới giáo quyền có lòng khiêm nhường nhận ra lỗi lầm đấm ngực ăn năn sám hối, đằng này lại lún sâu vào sự mưu ma trí trá của mình. "Ðức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!" (Lc 22,18). Rồi Ngài giải quyết vấn đề rất thẳng thắn và rất khôn ngoan, "Người bảo họ: "Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa".
Lại được nghe thêm một bài học nữa: những ai có bổn phận với trần thế thì lo cho trần thế; những ai có bổn phận với Nước Trời thì lo cho Nước Trời. Mặc nhiên Ngài khẳng định với họ việc của Tôi là đem con người trở về với Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin gia tăng đức tin cho mỗi người trong chúng con, trung thành tín thác trọn vào Chúa là nguồn mạch tình yêu và sự sống. Và hôm nay giáo hội cầu nguyện được thêm nhiều ơn gọi, xin cho các nam nữ thanh niên mở rộng lòng quảng đại hiến dâng mình phục vụ Thiên Chúa và mọi người, Amen. 


Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

MANG BÌNH AN RA ĐI

Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thánh sử Luca - lễ kính
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 10,1-9
Lời Chúa: Lc 10,9
"Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi".
Suy niệm:
Hôm nay chúng ta được nghe Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người. Ngài đã thổn thức trước cánh đồng truyền giáo mênh mông mà thợ gặt lại quá ít. Và Ngài trăn trở sứ vụ đầy gian nguy của các môn đệ mình sẽ gặp: "Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng" (Lc 10,3). Ngần ấy thôi cũng chưa hết lo lắng, Ngài đã dặn dò thêm các ông: "Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường" (Lc 10,4). Quan tâm những đồ dùng trên sẽ làm thêm nặng nề tâm trí, và chào hỏi dọc đường sẽ lãng phí thời giờ, vì việc cứu rỗi các linh hồn là việc tối thiết quan trọng.
Tuy nhiên, rao giảng và chấp nhận Tin Mừng, có nguy hiểm cũng chỉ bên ngoài, sẽ đón nhận một hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa là bình an, một đặc ân mà người đời không có được. “Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.”  tiếp đó, Ngài bảo các môn đệ hãy làm việc chính của mình: “Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông".
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin chúc lành các công cuộc truyền giáo của Hội thánh, và xin ban bình an trong tâm hồn những tín hữu Chúa còn đang bị bách hại trong thế giới hôm nay, Amen.

 

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

ANH EM ĐỪNG SỢ

Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
12,1-7
Lời Chúa: 
Lc 12,4
"Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa." 
Suy niệm:
Sau khi Chúa Giê-su lột trần bộ mặt giả hình của nhóm pharisêu và luật sĩ, các ông bắt đầu tìm cớ gài bẩy Ngài. Hôm nay dân chúng tụ họp nghe giảng rất đông đến nỗi họ giẫm lên nhau, trước tình cảnh đó Ngài nói riêng với các tông đồ rằng rao giảng Tin mừng, làm chứng cho sự thật cần tránh men giả dối của biệt phái. Chân lý chiếu tỏa khắp địa cầu. "Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà" (Lx 12,4). 
Đồng thời Ngài cũng chuẩn bị tâm lý cho tông đồ đừng sợ người đời bách hại. Chắc chắn Chúa Giê-su thấy rất rõ viễn ảnh mà các môn đệ phải gánh chịu sau này trên đường rao giảng và làm chứng nhân. Ngài đã đưa ra hai hình ảnh con chim sẻ và tóc trên đầu nhỏ bé còn được Chúa Cha chăm sóc chu đáo huống nữa các ông là bạn hữu của Ngài.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con còn đang sống nơi dương thế phải chịu nhiều cám dỗ của xác thịt, thế gian và ma quỷ, lắm khi do yếu đuối đã đầu hàng với sự dữ và nhút nhát khi bị bách hại. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả, xin ban ơn can đảm để chúng con mạnh dạn dấn thân trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, Amen.

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

CHÂN THẬT VẠCH TRẦN CHÂN GIẢ

Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 11,47-54
Lời Chúa: Lc 11,52
"Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khóa sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại:
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối bài hôm qua, Chúa Giê-su phê phán các biệt phái nặng hình thức, ưa khoe khoang như mồ mả tô vôi không làm dấu bị người ta dẫm đạp; giờ Ngài lột chân tướng những tiến sĩ luật là cha ông họ đã giết các sứ ngôn Thiên Chúa còn họ thì xây mộ cho các ông. Các luật sĩ nắm giữ kho tàng mạc khải kinh thánh, chính họ không muốn lại còn ngăn cản những người muốn vào Nước Trời. Ngay cả lúc này Chúa Giê-su đang giảng dạy dân chúng thì các ông đến quấy rối. 
Lời Chúa cũng cảnh tỉnh chúng ta ngày nay vẫn còn đang sống trong cảnh giả dối, lừa đảo lẫn nhau và đang giết các sứ ngôn của Ngài gởi đến hằng ngày trong lương tâm mỗi người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con ngày vì chạy theo danh vọng, địa vị, thế quyền, miếng cơm manh áo, và có khi vì sợ hệ lụy đến bản thân đã sống gian dối như người đời, xin ban ơn can đảm để chúng con sống trung thành với sự thật, bảo vệ, dám nói sự thật,
bênh vực chân lý và những người hèn yếu phải gánh chịu bất công làm khốn khó cuộc đời họ, Amen. 










Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

MỒ MẢ TÔ VÔI

Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 11,42-46
Lời Chúa: Lc 11,44
"Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay."
Suy niệm:
Tuần trước chúng ta được nghe những bài Tin Mừng Chúa
Giê-su hết lời chúc phúc cho đa số đám dân chúng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa là mẹ và bạn của Ngài mà đại diện là Đức Maria. Trong vài ngày đầu tuần nay ta lại nghe Chúa Giê-su hết ý chúc dữ giới giáo quyền Do Thái như mồ mả tô vôi mà đại diện các người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật. Họ tuân giữ nghiêm nghặt hình thức bên ngoài như rửa tay trước khi ăn, nộp thuế thập phân, thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Còn các nhà thông luật: "Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào" (Lc 11,46). 
Họ làm những điều ấy nhằm tôn vinh cái tôi của mình hơn là tôn vinh Thiên Chúa và đặt cả rừng luật nhưng mình đứng ra ngoài giới luật yêu thương.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng Yêu Thương và Chân Thật, xin cho chúng con nguyện một đời tôn trọng sự và yêu thương nhau, xin Chúa cũng loại bỏ thói giả dối, giả hình trong người chúng con để chúng con được hưởng bình an thật trong tâm hồn đời này và hạnh phúc đời sau, Amen.

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

ĐỨC ÁI LÀM ĐẸP CON NGƯỜI

Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Lc 
11,37-41
Lời Chúa:
 Lc 11,41
"Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người."
Suy niệm:
Hôm nay Chúa Giê-su giảng về đề tài bên ngoài và bên trong của con người nhân trong một bửa ăn một ông Pha-ri-sêu mời. Giới Pha-ri-sêu chú trọng bên ngoài, rửa tay trước khi ăn mà Chúa không làm. Thực ra đây không phải đơn thuần vệ sinh thường thức mà người Pha-ri-sêu giữ. Họ rửa tay nhằm ý nghĩa là tẩy rửa những ô uế vướng phải những
người tội lỗi, thuộc về vấn đề luân lý đạo đức.
"Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà" (Lc11,39). Ngài đánh động các ông từ giữ lòng trong sạch sang đức công bằng mà các ông đang mắc phải, rồi từ đó Ngài nêu lên vấn đề đức ái là phương cách tẩy rửa trong sạch tâm hồn các ông. Thật vậy, trong đức ái không có chỗ cho tội lỗi xuất hiện.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, xin giúp chúng con học nơi Chúa yêu thương mọi người, biết dùng đức ái mà đối xử với nhau, Amen.