Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca Lc 11,1-4
Lời Chúa:
Lc 11,1
"Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông".
Suy niệm:
Đời sống tôn giáo là đời sống kết hiệp, được thể hiện qua hai hình thức: hoạt động và chiêm niệm, chiêm niệm là quan trọng hơn mà trong bài Tin Mừng hôm qua hai chị em cô Maria và Matta tiếp đón Chúa Giê-su, Ngài đã khen Maria đã chọn phần tốt nhất là ngồi dưới chân và nghe lời Ngài nói.
Cầu
nguyện có phải là cầu xin không? Thưa: KHÔNG. Vì nếu cầu nguyện là cầu xin,
chúng ta sống với Thiên Chúa trong mối tương quan: Xin – Cho, không thể kết hiệp thâm sâu với Ngài và có khi biến Ngài thành một tôi tớ phục vụ cho nhu cầu của mình. Chúa Giê-su dạy cho chúng ta sống cầu nguyện với Thiên Chúa theo tương quan Cha - Con, là sống thân tình với Ngài như một đứa trẻ với cha mẹ nó mà ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm với mối tình này. Chúa Giê-su đã sống đời sống cầu nguyện liên lỉ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, và chắc chắn bài kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện hay nhất vì chính Chúa Giê-su dạy.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con biết Thiên Chúa là cha và tất cả mọi người là anh em, xin loại trừ nơi chúng con những mầm mống hận thù chia rẽ; và xin liên kết chúng con nên một trong tình yêu Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét