THỨ BẢY SAU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN A
Thánh Phanxicô Assisi
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 10, 17-24
LỜI CHÚA : Lc 10, 20
“Tuy nhiên, anh em chớ
mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được
ghi trên trời".
SUY NIỆM
Chúa
Giê-su sai nhóm Bảy Mươi Hai môn đệ đi rao giảng, Ngài đã chuẩn bị tâm lý cho
các ông sẽ bị người đời khước từ. Hôm nay các ông trở về hớn hở kể lại cho Chúa
nghe những thành quả gặt hái được, nhưng Ngài đã bảo các ông: “hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên
trời".
Có lẽ Chúa Giê-su cảm nhận được Ngài đã thi hành
đúng thánh ý Chúa Cha, Ngài hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể
trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan
thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha". (Lc 10,21)
Mặc khải của
Thiên Chúa được Đức Giêsu tỏ hiện cho những người bé mọn là những tâm hồn đơn
sơ chân thành, sẵn sàng đón nhận sứ điệp Tin Mừng loan báo. Những người bé mọn
ấy trước tiên là chính các tông đồ, các môn đệ, những người hèn kém trong xã
hội Do Thái lúc bấy giờ. Đây là hồng phúc lớn lao nhất cho các ông,“Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và
nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn
nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe".(Lc 10,24)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, tạ ơn Chúa đã ban chúng con niềm vui ơn cứu độ, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét