Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

TINH THẦN BÉ MỌN

Ngày 02/10: Các Thiên Thần bản mệnh
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 18,1-5.10
Lời Chúa:
 Mt 18, 10
"Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời."
Suy niêm:
Cũng bài Tin Mừng hôm qua được nối thêm câu 10, có lẽ để diễn tả trọn vẹn tinh thần trẻ thơ, điều kiện tối cần thiết vào Nước Trời. Giống như trẻ thuộc về cha mẹ nó, Chúa Giê-su nhấn mạnh cho chúng ta ý thức mình đang sống thuộc về ai, thuộc về cái gì. Đặc tính thuộc về nói lên thực thể ai đang làm chủ ngự trị trong lòng mình. Chúa Giê-su đã đồng hóa mình với trẻ nhỏ và Ngài còn cho biết các thiên thần chiêm ngắm nhan thánh Chúa trên trời đang bảo vệ chúng cũng như đang bảo vệ mỗi người chúng ta khỏi tội lỗi và sự dữ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con thuộc về Ngài, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét