Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Lc 11,29-32
Lời Chúa: Lc 11,30
"Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê
thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy."
thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy."
Suy niêm:
Ở đoạn trước (Lc 11,14-22), Thánh Luca thuật sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ cứu một người bị câm thì dân chúng đang chứng kiến chia ra thành 3 nhóm phản ứng khác nhau: nhóm thứ nhất tin Ngài; nhóm thứ hai không tin, cho rằng Ngài đã dựa vào quỷ vương Bêenzêbun, Chúa Giêsu đã trả lời cho họ; nhóm thứ ba cũng không tin, đòi Ngài đưa ra một dấu chỉ “từ trời” chứng minh Ngài là kẻ được Thiên Chúa sai đến.
Trong đoạn này, Chúa Giêsu đưa ra dấu chỉ đó. Ta biết tiên tri Giôna được Chúa sai đến thành Ninivê kêu gọi dân chúng sám hối, ban đầu không vâng lệnh ông đã đi một thành khác, nhưng sau khi bị một con cá nuốt vào bụng ba ngày thì ông đành vâng theo. Kết quả là toàn dân thành ấy đã hối cải. Khi nhắc chuyện Giôna, Chúa Giêsu nhắm đền hai điều: Một: Giôna nằm trong bụng cá ba ngày thì Ngài cũng nằm trong trong mồ ba ngày; Hai: dân thành Ninivê thì sám hối mà thế hệ này, là chúng ta, cứng lòng không ăn năn sám hối.
Trong đoạn này, Chúa Giêsu đưa ra dấu chỉ đó. Ta biết tiên tri Giôna được Chúa sai đến thành Ninivê kêu gọi dân chúng sám hối, ban đầu không vâng lệnh ông đã đi một thành khác, nhưng sau khi bị một con cá nuốt vào bụng ba ngày thì ông đành vâng theo. Kết quả là toàn dân thành ấy đã hối cải. Khi nhắc chuyện Giôna, Chúa Giêsu nhắm đền hai điều: Một: Giôna nằm trong bụng cá ba ngày thì Ngài cũng nằm trong trong mồ ba ngày; Hai: dân thành Ninivê thì sám hối mà thế hệ này, là chúng ta, cứng lòng không ăn năn sám hối.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, dân thành Ninivê xưa nhờ dấu lạ Giona đã hoán cải. Xin giúp chúng con nghe và tuân giữ Lời Chúa, đổi mới đời sống mỗi ngày cho đẹp lòng Chúa hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét