Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 10,25-37
Lời Chúa: Lc 10,29
"Nhưng ai là anh em của tôi?"
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay quá hay, từ câu 25-28 nói lên
ba đề tài thiết thực muôn thuở của con người: lề luật, tình yêu và sự sống đời
đời, giữa một người thông luật với Chúa Giêsu, kết cuộc tóm lược mến Chúa và thương
mến anh em như chính mình". Chúa
chỉ có một dễ hiểu; còn anh em thì cả thế giới này nên người thông luật hỏi: "Nhưng
ai là anh em của tôi?" Từ câu 30-37, Chúa Giê-su đưa ra dụ ngôn người
Samaria
nhân hậu để ông tự trả lời câu hỏi của mình: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với
người ấy".
Thông thường
chúng ta đặt tình anh em trong khuôn khổ, ranh giới các danh từ: gia đình, gia
tộc, xóm làng, quốc gia v.v… Điều đó không sai, nhưng không đủ diễn tả tình anh
em trong Tin Mừng. Tình anh em trong đạo Chúa thì không có ranh giới, không có
sự phân biệt. Và tất cả các luật lệ được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Tình
yêu đem lại sự sống đời đời. Vắng bóng tình yêu là hỏa ngục.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con học tâm tình nhân hậu
của Chúa, để chúng con biết chạnh lòng thương xót trước những đau khổ của anh
em, và sẵn lòng chia sẻ hoàn cảnh khốn khó của họ, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét