THỨ SÁU SAU TUẦN 26 TN. Năm A
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 10, 13 – 16
LỜI CHÚA: Lc 10, 16
“Ai
nghe anh em là nghe thầy; và ai khước từ anh em là khước từ thầy; mà ai khước
từ thầy là khước từ Đấng đã sai thầy”
SUY NIỆM
Khi tạo dựng Thiên Chúa đã ban cho con người một món
quà quý giá mà Ngài không đòi lại, đó là tự do. Thay vì quy hướng về Ngài con
người dùng tự do tôn mình lên, rồi phản bội Thiên Chúa. Ỷ vào sự giàu có thạnh
đạt, tưởng là công lao của mình, người dân thành Kho-ra-dim, Bét-xai-đa, xem
thường các phép lạ Chúa Giê-su đã làm và cả Ca-phac-na-um nữa, đã tôn mình lên
đến tận trời khước từ sự giảng dạy của Ngài mà trong bài Tin Mừng tường thuật.
Thời đại chúng ta cũng vậy, do đời sống tâm linh
phát triển không đồng bộ với khoa học kỹ thuật, hơn thế nữa con người nhân danh
nó chủ trương vô thần, thực dụng, gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài, còn hả hê tuyên
bố Ngài đã chết. Lòng trí kiêu căng, tính chủ quan, thái độ dửng dưng đã làm cho
con người ngày nay đánh mất ý
thức về tội lỗi, quay lưng lại với Ngài. Nhưng thật buồn cười! đứng trước những
hiện tượng thiên nhiên nhỏ nhoi trong vũ trụ như lũ quét, động đất, sóng thần
v.v… con người hoàn toàn bất lực, không làm chủ được mình. Chúng ta quên rằng
khi mình được sinh ra thì vũ trụ đã có rồi. Chỉ những tâm hồn khiêm cung mới
nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa, và sám hối ăn năn tin nhận Ngài.
Cầu
nguyện:
Lạy
Chúa Giê-su, xin giúp chúng con ý thức sự khiêm nhường thẩm sâu trong trái tim
Chúa để chúng con mở lòng lắng nghe lời Chúa và dọn tâm hồn Chúa ngự, Amen.
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét