Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 11,27-28
Lời Chúa: Lc 11,28
"Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay vỏn vẹn có hai câu do một người phụ nữ và Chúa Giê-su nói, đều ca tụng Đức Trinh Nữ Maria, đặc biệt Ngài nhấn mạnh những người nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa hạnh phúc hơn là mẹ theo nghĩa huyết nhục.
Đức Mẹ là mẫu gương sống tuân giữ lời Chúa tuyệt vời nhất trong nhân loại. Ta nhớ lời sứ thần Gabriel truyền tin, lời bà Isave khi gặp Mẹ, ông già Simêon v.v... đều ca ngợi Đức Mẹ là người đầy ơn phúc.
Chúa Giê-su cũng khen chúng ta nữa, những ai nghe và tuân giữ lời Ngài.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con noi gương Mẹ vâng phục theo thánh ý Chúa, và xin giúp chúng con luôn chăm lo học hỏi lời Chúa và thực hiện trong đời sống hằng ngày, Amen.
Đức Mẹ là mẫu gương sống tuân giữ lời Chúa tuyệt vời nhất trong nhân loại. Ta nhớ lời sứ thần Gabriel truyền tin, lời bà Isave khi gặp Mẹ, ông già Simêon v.v... đều ca ngợi Đức Mẹ là người đầy ơn phúc.
Chúa Giê-su cũng khen chúng ta nữa, những ai nghe và tuân giữ lời Ngài.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con noi gương Mẹ vâng phục theo thánh ý Chúa, và xin giúp chúng con luôn chăm lo học hỏi lời Chúa và thực hiện trong đời sống hằng ngày, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét