CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu Mt 22,1-14
Lời Chúa: Mt 22,9
“Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.”
Suy niệm:
Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su dùng dụ ngôn hết sức thân quen và gần gũi: ông vua mở tiệc cưới cho hoàng tử thết đãi khách để mạc khải về hạnh phúc Nước Trời. Hình ảnh này cho chúng ta thấy Thiên Chúa rất quãng đại và hào phóng, Ngài mời gọi tất cả mọi người không trừ một ai. Ngược lại, cũng cho ta thấy sự hững hờ và bàng quan của thực khách là chúng ta khước từ không tham dự tiệc. Kinh nghiệm đời sống cho chúng ta biết rằng cả chủ tiệc lẫn thực khách đều đặt trên tương quan tình yêu. Chủ tiệc quý mến chúng ta mới mời; người được mời quý mến mới đi dự. Nên hạnh phúc hay bửa tiệc Nước Trời chỉ dành cho những người sống chan chứa tình yêu với Thiên Chúa và với mọi người. Có một thực khách bị loại ra ngoài vì anh ta không có y phục lễ cưới là anh ta không sống bằng và với tình yêu trong cuộc đời mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa luôn yêu thương và mong muốn con người được hạnh phúc, xin ban xuống muôn ơn lành giúp chúng con sống mến Chúa và yêu người, xứng đáng là con cái Chúa hầu mai ngày được tham dự tiệc vui Nước Trời , Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét