Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

VUI SỐNG Ý CHÚA

Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Ngày 07/10: Đức Mẹ Môi Côi (Lễ nhớ)
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 1, 26-38
Phúc Âm: Lc 1, 38
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền".
Suy niệm:
Trong thư gởi Rôma, thánh Phaolô sánh Chúa Giê-su là Adam mới thời Tân Ước với Adam cũ thời Cựu Ước, và Đức Maria là Eva mới so với Eva cũ (Rm 5, 12. 21). Đây là hai cột mốc đáng ghi nhớ trong lịch sử cứu độ. Hai biên vực: thánh thiện và tội lỗi; vâng lời và bất tuân. Đức Maria đã xin vâng để ý Chúa được hiện thực và hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại.
Thu hẹp lại, hai cảnh vực thánh thiện và tội lỗi cũng hiện hữu trong mỗi con người,
tùy thuộc vào xin vâng hay không vâng để hưởng ơn cứu độ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho đời chúng con là đời vâng ý Chúa, yêu mến sự thánh thiện hơn buông thả trong vòng tội, xin nâng đỡ chúng con nhờ sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria là mẹ chúng con, Amen.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét