Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN

Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
11,15-26
Lời Chúa:
 Lc 11, 20
"Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông."
Suy niệm:
Chứng kiến Chúa Giê-su làm phép lạ trừ quỷ câm, đa số dân chúng tin quyền phép của Ngài, "nhưng có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ" (
Luca 
11,15), "Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời" (
Luca 
11,15).
Hiểu rõ ý nghĩ của họ, nên Ngài đưa ra lý luận để thuyết phục họ hiểu: "Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? (
Luca 
11,18). Bằng cách gián tiếp Ngài đã xác định: "Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông."
Phần sau bài Tin Mừng Ngài cảnh báo mặc dù quỷ đã bị trục xuất ra khỏi con người, nhưng nó không đi hẳn mà còn tìm cách trở lại, dĩ nhiên nó sẽ đông hơn và hung dữ hơn trước. Nên Ngài đòi buộc con người phải có thái độ kiên quyết nương tựa tuyệt đối vào Ngài mới thoát khỏi sự ám hại của nó. "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán" (
Luca 
11,23).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã khẳng định Nước Thiên Chúa đã đến và dạy chúng con luôn cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, nhưng lòng chúng con vẫn còn ham muốn xác thịt, vinh hoa phú quý của thế gian và lắm phen ưng chiều theo cám dỗ của ma quỷ, xin Chúa giúp sức chúng con một lòng kiên trung theo Chúa và bền đỗ đến cùng, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét