Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

DẤN THÂN VÀO ĐỜI

THỨ BA TUẦN THỨ XII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 7, 6.12-14
LỜI CHÚA : 7, 14
“Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
SUY NIỆM :
Bài tin mừng như ba giai đoạn trong của cuộc hành trình người theo Chúa. Trước tiên,: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai chớ liệng cho heo…” Chúa muốn nhắn nhủ đừng rao giảng tin mừng cho những người không muốn nghe, không muốn đón nhận. Làm như vậy, không những không có lợi cho người nghe mà hại đến bản thân mình (c.6).
Mục đích của người môn đệ là ra đi đem hạnh phúc đến cho mọi người bằng con đường tình yêu. Người Kitô hữu phục vụ hạnh phúc cho kẻ khác. Hạnh phúc của kẻ khác là hạnh phúc của mình. Hạnh phúc khi biết cho đi. Chủ trương rằng làm lành lánh dữ không đủ diễn tả lý tưởng đạo Chúa.
Thế giới đẹp và sống động là thế giới hành động, nhất là sống cho người khác. Đây là con đường hẹp mà Chúa đã đi qua bằng tình yêu và thập giá. Ngài cũng mời gọi mọi người đi con đường này. Sống vị kỷ, sống theo ý riêng, sống theo sự sung sướng thân xác là con đường diệt vong (c.13).
Vụ lợi là lối sống phản nghịch với đạo. Từ bỏ là cửa ngõ bước vào tâm linh. Tình yêu là con đường dẫn đến Nước Trời. Tình yêu là con đường ai cũng đi được, nhưng không dễ mấy ai đi (c.14).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống quãng đại, nhờ đó góp phần vào thế giới an bình hạnh phúc, danh Chúa được vinh hiển hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét