Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

XÉT MÌNH, XÉT NGƯỜI
THỨ HAI TUẦN THỨ XII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 7, 1-5
LỜI CHÚA : Mt 7, 1
"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”.
SUY NIỆM :
Chúng ta đang sống trong Tin Mừng Thánh Matthêu về phần diễn từ Bài giảng Trên Núi. Đây là những lời khuyên dạy của Chúa Giêsu đối với người theo Chúa: sống đạo đức thực sự bằng khiêm nhường, biết mình.
Mở đầu tin mừng: “Anh em đừng xét đoán”. Rõ ràng chỉ có Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự kín nhiệm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài; còn con người chưa biết được mình làm sao có thể biết được người.
Bài giảng này có vẻ nhấn mạnh ý nghĩ và lời nói, cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến hành vi của con người đối xử với nhau. Quyền xét đoán trên cho thấy thuộc của Thiên Chúa chứ không thuộc thẩm quyền của con người.
Do đó, khi xét đoán, trước tiên ta cướp quyền của Thiên Chúa. Thứ đến, vi phạm lỗi đức ái yêu người. Nhiều khi xét đoán người khác là thái độ tự cao, tự đại, tự cho mình trên kẻ khác và tốt lành hơn người. Điều đó lỗi đức khiêm nhường và hiền lành Chúa đã mời gọi.
Ở câu cuối, Chúa gọi những kẻ xét đoán: “Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để
lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi" (c.5). Ngài cảnh tỉnh con người hãy tự xét mình chứ đừng xét đoán anh em.
Dùng đấu nào đong cho tha nhân, Thiên Chúa sẽ dùng chính đấu ấy đong lại cho chính mình (c.2). 
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con mang thân phận con người yếu đuối và lỗi lầm. Xin cho chúng con biết xét mình và đừng xét đoán anh em, luôn sống khiêm nhường làm đẹp lòng Chúa, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét