THỨ NĂM TUẦN THỨ XIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 9, 1-8
LỜI CHÚA : Mt 9, 2
“Người
ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng
tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã
được tha tội rồi !".
SUY
NIỆM :
Chúa
Giêsu trở về Carphanaum, “thành của Ngài” (c.1). Chúa đã chọn thành này làm nơi
“thắp lên ánh sáng chiếu soi những kẻ còn ngồi trong chốn tối tăm” (Mt 4,
12-16).
Thánh
Matthêu kể hơi vắn gọn. Người bại liệt nằm trên giường theo thánh Luca và Marcô
được đưa xuống từ mái nhà. Chúa Giêsu xác nhận lòng tin của người thân mang đến
với Ngài mà tha tội cho bệnh nhân.
Theo
truyền thống Do thái, “Con Người”, danh xưng chỉ Chúa Giêsu, là nhân vật thiên
giới, được Thiên Chúa ban cho quyền xét xử vũ trụ (Mt 9,25-31). Nhưng ở đây,
ngay cõi trần này, Con Người cũng được Thiên Chúa ban cho quyền tha tội.
Phản
ứng lại biến cố này có hai hạng người đối nghịch: Luật sĩ thì cho rằng Chúa
Giêsu phạm thượng; còn dân chúng thì tôn vinh Thiên Chúa đã ban loài người được
quyền năng như thế (c.8).
Đức
tin của cộng đoàn nuôi dưỡng, phát triển và bảo chứng cho đức tin cá nhân vững
mạnh. Nhờ đức tin con người được chữa lành và tha thứ.
CẦU
NGUYỆN :
Lạy
Chúa, xin cho chúng con sống theo niềm tin và thực hành lời Chúa trong cuộc đời,
hầu sống gần gũi khắn khít với Chúa luôn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét