CHÚA NHẬT THỨ X – THƯỜNG NIÊN – NĂM C
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU THEO THÁNH LUCA 7, 11-17
LỜI CHÚA : Lc 7, 13
“Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!"
SUY NIỆM :
Bối cảnh tin mừng diễn ra gần cửa thành Nain. Chúa Giêsu đã cho một thanh niên đã chết đem đi chôn sống lại, trước sự chứng kiến của hai đám đông: Một cùng đi với Chúa và một tiễn đưa người chết.
Tuy nhiên, có vẻ tin mừng không chú trọng đến quyền năng Chúa cho người chết sống lại, mà nhắm đến tình yêu của Chúa đối với bà hóa, người mẹ có đứa con chết nhiều hơn.
“Chúa chạnh lòng thương” là Ngài đồng cảm với bà, vì biết bà đang yêu thương và đang đau khổ về người con duy nhất vĩnh viễn ra đi. Là người mẹ cô độc mới đau khổ lớn lao đến thế. Chính nỗi đau đớn này khiến trái tim của Chúa chạnh lòng.
“Bà đừng khóc nữa!” lời này cho thấy Chúa Giêsu hiểu thấu trái tim con người hoặc Ngài vén mở cho thấy dần dần căn tính của con người. Quả thật, chính Chúa nói lên ý thức về sự đau khổ, nỗi phiền muộn của người phụ nữ.
Sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng nhân loại là sự hiện diện của Thiên Chúa giải thoát cứu độ. Sự hiện diện này không chỉ đem lại sự an ủi, khích lệ, mà còn mang lại sự sống, khôi phục sự sống. Chính những hiệu quả này giúp dân chúng nhận ra rằng Thiên Chúa đã đến viếng thăm họ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa đã chết và đã sống lại để cho chúng con không còn sợ chết nữa. Xin cho chúng con hằng luôn tin tưởng rằng có Chúa yêu thương và đem lại sự hạnh phúc đời đời cho chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét