THỨ SÁU TUẦN THỨ X – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ SU KIT Ô THEO THÁNH MATT HÊU 5,27-32
LỜI CHÚA : 5, 28
“Còn Thầy, Thầy bảo
cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại
tình với người ấy rồi.”
SUY NIỆM :
Chỉ có tình dục
trong hôn nhân mới được ca tụng cho dù nền văn hóa nào. Đặc biệt trong Kitô
giáo, hôn nhân đề cao hai mục đích: tình yêu và truyền giống.
Vì yêu mến Thiên Chúa, họ tỏ tình yêu thương cho nhau và cho con cái. Và
họ trung thành với Thiên Chúa, nên họ cũng phải trung thành yêu thương nhau suốt
đời, nên Luật dạy: Chớ ngoại tình.
Tuy nhiên con người
thích sống theo ý mình hơn là ý muốn của Chúa từ lúc ban đầu Ngài tạo dựng. Con
người thích theo xu hướng tình dục hơn lý tưởng của nó. Điều Chúa nhấn mạnh ở
đây là tính chất của ánh mắt, của cái nhìn, là cửa ngõ dẫn đưa sự dữ du nhập
vào tâm hồn.
Tiên vàn sự thèm
muốn đã là tội trong lòng rồi chứ không đợi trở thành hành vi; tay hay chân nói
lên hành động. Hiện tượng kép này (từ ý tưởng đến hành động) thì quá rõ.
Chưa hết, Chúa còn đi xa hơn: “Ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình;
và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.” (c.31). Người ly
dị vợ phải mang thêm một tội nữa là làm cớ cho vợ ngoại tình. Người ăn ở với
người đàn bà bị rẫy đó cũng phạm tội ngoại tình nốt.
Những điều trên
diễn tả mục tiêu của mối phúc:“cho ai có lòng trong sạch”. Thiên Chúa ban cho con
người có thân xác, không phải hưởng thụ; nhưng để mưu cầu hạnh phúc, và ơn cứu
độ cho chính mình và cho tha nhân.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin tạo cho chúng con quả tim trong sạch, để nhìn ngắm vẻ đẹp được
tạo dựng mà ca ngợi Thiên Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét