THỨ NĂM TUẦN THỨ XII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 7, 21-29
LỜI CHÚA : 7, 21
"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.”
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói hai ý chính: Thi hành ý muốn Chúa Cha và Ngài khen ai làm việc đó là người khôn ngoan.
Đức tin và tình yêu là hành động. Tin yêu mà chỉ có ý tưởng và lời nói suông thì còn cách xa Chúa quá nhiều. Tuyên tín mến Chúa và yêu người mà không thi hành thì không đẹp lòng Chúa.
Tư tưởng hướng dẫn hành động. Tựu trung đời người sống trong ý tưởng: Ý Chúa; Ý riêng; Ý loài người và Ý ma quỷ.
Ý Chúa dẫn đưa vào Nước Trời. Ý riêng và Ý loài người bám víu trần thế. Ý ma quỷ lôi kéo vào hỏa ngục.
Người Kitô hữu suốt ngày ê a kinh kệ: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " nhưng khi làm không theo ý Chúa mà theo ý ma quỷ và ý loài người thì thật bất hạnh.
Tin ai, tin cái gì, thực hành điều mình tin hay không, bằng cách nào để đạt được sự sống và hạnh phúc nhất thời, tạm bợ hay vĩnh cữu tùy thuộc vào sự chọn lựa của mỗi người mà Chúa Giêsu gọi là khôn ngoan hay khờ dại.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa và hằng ngày cố gắng sống làm theo lời Chúa dạy. Xin nâng đỡ sự yếu đuối của chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét