THỨ SÁU TUẦN THỨ XIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 9, 9-13
LỜI CHÚA : Mt 9, 13
"Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
SUY NIỆM :
Tin mừng tóm gọn có ba yếu tố. Một, lời kêu gọi viên thu thuế, Matthêu. Hai, cảnh dự tiệc nhà ông. Ba, cuộc trạnh luận với những người biệt phái.
Matthêu, kẻ thu thuế, cũng được gọi cùng một cách “Hãy theo Ta” như bốn ngư dân đầu tiên: Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan, ông bỏ lại tất cả mọi thứ: công việc, gia đình, vợ con, tài sản, nhà cửa và đi theo Chúa Giêsu.
Dự tiệc tại nhà Matthêu, đối với ông là tiệc mừng; với bạn bè là tiệc chia ly; với các biệt phái là cuộc dò xét; với Chúa Giêsu là chữa lành thương tích. Tiếp xúc với bọn thu thuế và quân tội lội là đã đáng trách rồi, mà còn ngồi đồng bàn với họ là điều khó chấp nhận với thời bấy giờ.
Đối với Chúa Giêsu, lòng nhân từ thì quan trọng hơn là sự thanh sạch theo đúng luật. Chúa đưa ra hai lập luận: Một, bệnh nhân mới cần thầy thuốc. Hai, đề cập đến truyền thống tiên tri để nói rằng đối với Thiên Chúa lòng thương xót có giá trị hơn tất cả mọi hy lễ (Hs 6:6; Is 1:10-17).
Toàn bộ Kinh Thánh đã mạc khải cho biết về lòng nhân từ, thương xót và tha thứ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Giao du với người tội lỗi để làm chứng Thiên Chúa nhân từ vẫn hay hơn là ngồi đặt ra những luật phụng tự. Câu cuối cùng Chúa Giêsu khẳng định sứ vụ của Ngài như vậy, điển hình là Matthêu.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con thấu hiểu lòng nhân từ Chúa, để chúng con cũng đối xử với nhau như Chúa mong muốn chúng con học hỏi hôm nay, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét