THỨ BA TUẦN THỨ XIII – THƯỜNG NIÊN
THÁNH IRÊNÊ, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 8, 23-27
LỜI CHÚA : Mt 8, 25
“Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!"
SUY NIỆM :
Giữa khơi biển động sóng ập vào thuyền, Chúa Giêsu dẹp yên, làm cho các môn đệ từ yếu lòng tin đến khâm phục quyền năng Thiên Chúa nơi Ngài.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa thánh thiện. Sự thánh thiện đem lại bình an. Ngài không bị dao động bởi bất cứ thế lực nào bên ngoài. Ngài vẫn ngủ.
Có thể đó là một cảnh ngộ nội tâm giữa biển đời, khiến con người không làm chủ được, tâm trí mất phương hướng, quay cuồng trong cơn lốc, chìm ngập trong tuyệt vọng, cô độc, với những cảm xúc tiêu cực: sợ hãi, phẫn nộ, không biết cách làm sao thoát khỏi vì lòng ta không có Thiên Chúa.
Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện ở bên, cho dù lúc đó ta tưởng chừng như Chúa đang ngủ. Cũng như các Môn Đệ, chúng ta cũng hãy chạy đến với Ngài và thưa: “Lạy Thầy xin cứu, kẻo chúng con chết mất”.
Hãy ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, để an tâm và kêu cầu Ngài lúc gặp gian nan khốn khó. Chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa, đừng ngã lòng, chán nản, thất vọng.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ở với chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét