Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

YÊU KẺ THÙ

THỨ BA TUẦN THỨ XI – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 5, 43-48
LỜI CHÚA : 5, 44
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”
SUY NIỆM :
Trước hết đây là giới luật yêu thương của Thiên Chúa, ứng dụng trong đời sống. Thật khó bằng lòng chấp nhận đối với tình yêu tự nhiên con người.
Chúa Giêsu mời gọi môn đệ vươn đến tình yêu siêu việt của Ngài, tình yêu không tính toán, không phân biệt, không giới hạn:Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (c.45).
Chúa đã sống và làm như vậy. Trên thánh giá Ngài đã cầu nguyện Chúa Cha tha tội cho những kẻ giết mình. Chỉ trên bình diện tình yêu Thiên Chúa con người mới đạt được tuyệt đỉnh của câu giáo lý yêu thương này.
Đây như một mệnh lệnh đòi buộc phải thi hành. Làm con cái Chúa xứng đáng không có quyền từ chối. Chỉ có một thứ kẻ thù mà người môn đệ Chúa có quyền ghét bỏ, đó là ma quỷ và tội lỗi.
Tuy nhiên Chúa Giêsu vẫn nhẹ nhàng mời gọi: Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo" (c.48).
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, giới răn này quá khó. Xin giúp chúng con thấm nhuần đạo lý và tình yêu Chúa, chiêm ngưỡng hình ảnh nhân từ dịu hiền Chúa, để có thể yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù của chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét